Hồi tháng 12, Wasim Hazaratsab Mulla, một nhân viên từ thiện 33 tuổi đến từ Haveri, bang Karnataka tìm đến ngân hàng nhà nước Canara vì muốn vay khoản tiền 1,6 triệu rupee (21.600 USD). Đơn vay tiền của Wasim cuối cùng bị từ chối do có sự không nhất quán trong hồ sơ nộp lên, vi phạm chính sách tín dụng của ngân hàng.
Tuy nhiên, Wasim được cho là không dễ dàng chấp nhận điều này. Hôm 9/1, anh ta phóng xe máy đến một cơ sở của ngân hàng, đập vỡ cửa sổ để xịt chất lỏng dễ gây cháy vào trong trước khi châm lửa đốt.
Những người chứng kiến kể lại họ nhìn thấy các cột khói đen sì bốc lên và lập tức báo cho nhà chức trách. Người dân địa phương cũng bắt được Wasim trước khi anh ta kịp bỏ trốn và giao lại cho cảnh sát.
"Anh ta tức giận khi hồ sơ vay tiền bị từ chối nên đã xịt chất hóa học dễ gây cháy, rất có thể là xăng, vào trong ngân hàng. Anh ta hiện điều hành một tổ chức phi chính phủ, muốn vay tiền để mua thêm máy móc và đã nộp hồ sơ vay 1,2 triệu rupee. May mắn là không có khoản tiền mặt, vàng bạc hay món đồ có giá trị nào khác bị hủy hoại", một nhân viên cảnh sát cho hay.
Tuy lực lượng cứu hỏa kịp thời dập lửa thành công, cảnh sát thông báo có năm chiếc máy tính, nhiều quạt, máy in sổ tiết kiệm, máy đếm tiền và đèn thắp sáng trị giá 1,2 triệu rupee (16.000 USD) bị hư hỏng. Wasim Hazaratsab Mulla bị buộc tội đốt phá và đang chờ nhận hình phạt.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)