Ngày đầu tuần đem đến cho Cự Giải cảm giác như không thể tiếp cận với “nguồn năng lượng” của mình vậy, bạn uể oải và không thiết tha “khởi động”. Câu trả lời nằm ở những vấn đề trong đời sống cá nhân hoặc xã hội, và bạn sẽ phải mất vài ngày để nắm bắt rõ xem nó là gì.
Thứ ba và thứ tư, bạn như rơi vào trạng thái “ngủ đông”, bạn mong muốn có khoảng thời gian cho riêng mình. Thứ năm và thứ sáu, trong cuộc trò chuyện với ai đó, hãy để lý trí làm chủ thay vì cảm xúc riêng. Hai ngày cuối tuần, hãy cứ “đuổi bướm bắt hoa” theo cách bạn thích, bởi chỉ như thế bạn mới thoải mái mà thôi.