Xử Nữ cố gắng vất bỏ điều gì đó khỏi tâm trí trong suốt một thời gian dài, nhưng vì một lý do nào đó, bạn không thể. Vậy thì ngày đầu tiên của tháng là thời điểm tốt để bạn chậm lại và nhẫn nại hơn với chính bản thân. Mọi thứ không phải lúc nào cũng có thể xảy ra chính xác như bạn muốn, phải không nào?.
Ngày 7, 8, tính ưa chỉ trích của bạn trở nên “vượt ngưỡng”, và ngay cả những người bạn thân thiết cũng không thể nào thoát khỏi tầm nhìn của bạn. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu bạn có được gì thông qua việc đi dò xét người khác? Đâu nhất thiết phải “bới bèo ra bọ” như vậy?
Ngày 13 và 14, cố gắng tỉnh táo với những gì đang diễn ra xung quanh bạn, bởi chỉ một giây lơ đãng thôi, bạn cũng có thể mất đi cái nhìn thực tế với đời sống. Đừng quên chú ý tới các phương tiện di chuyển (ô tô, xe máy, xe đạp… ), chúng có thể hỏng hóc và khiến bạn gặp rắc rối trong những ngày này.
Khoảng từ 19 tới 21, bạn thực sự là một người có kỹ năng tổ chức tốt, và khi ai đó nhìn thấy bàn làm việc của bạn, họ sẽ phải ghen tị và muốn bạn giúp đỡ. Cuối tháng, mọi người đều muốn giục giã bạn nhanh chóng lên, nhưng dường như bạn chẳng hào hứng. Nơi góc nhỏ của mình, bạn tìm thấy sự yên tĩnh và dễ chịu. Vậy thì hãy cho mình những giây phút thư thái và tĩnh lặng cần thiết.
<< Về trang đầu