Thấy tình hình mất trộm chó trên địa bàn xảy ra thường xuyên nên đêm ngày 9/9/2008, Lê Công Tôn (55 tuổi, phó thôn Lê Pháp, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội) đã bàn với một số người trong thôn mang theo gậy gộc tập trung tại gốc đa đầu thôn để vây bắt trộm chó.
Đến 23h15, ông phó thôn thấy anh Trần Văn Hùng (26 tuổi) chở anh Đinh Xuân Thắng (25 tuổi), người cùng xã Tiên Dương đi sinh nhật bạn về muộn đi ngang qua thôn Lễ Pháp. Thấy hai thanh niên này, ông Tôn tưởng là nhóm trộm chó nên chạy ra chặn xe. Hai thanh niên đã mắng rồi tiếp tục đi.
Nghe phó thôn hô hoán, những người đã được phân công phục kích giăng dây thép chặn xe máy lại. Dù không biết rõ sự việc thế nào nhưng nhóm này đã xông vào dùng gậy vụt, đấm đá anh Hùng tới tấp. Anh Thắng ngồi sau xe tìm cách chạy xuống bờ ruộng, nhóm này tiếp tục đuổi. Bọn họ đánh anh Thắng đến khi không còn sức chống cự rồi đưa cả hai nạn nhân về trụ sở thôn Lễ Pháp.
Khi cảnh sát đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu thì hai anh Hùng, Thắng đã tử vong. Tại biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai đều bị gẫy một số xương sườn, xương ức, dập phổi, vỡ gan… và nguyên nhân tử vong là do sốc đa chấn thương và mất máu cấp.
Ngay sau đó, những người tham gia đánh chết anh Hùng và Thắng được làm rõ gồm Lê Công Tôn, Nguyễn Văn Tiến (41 tuổi), Lê Quang Triều (37 tuổi), Lê Đức Viện (40 tuổi) Nguyễn Văn Đạt (49 tuổi), Nguyễn Doãn Như (27 tuổi), Lê Đức Xá (38 tuổi) và Nguyễn Bá Tùng (42 tuổi) cùng trú tại thôn Lễ Pháp.
![]() |
Các bị cáo tại Tòa. |
Trong hai ngày 28-29/5, TAND TP Hà Nội đã đưa nhóm tuần tra thôn Lễ Pháp trên ra trước vành móng ngựa về hành vi giết người. Khi phiên tòa mới bắt đầu, các bị cáo đều quay lại cúi lạy và xin lỗi gia đình bị hại. Nhưng đến khi vào phần thẩm vấn, đa số bị cáo cho rằng, có đánh các nạn nhân nhưng chỉ dùng gậy vụt một phát vào vai, bị cáo Triều còn khai nhận là chỉ vụt 1 phát vào… mông nạn nhân.
Chủ tọa phiên tòa đã phải lên tiếng: “Chẳng nhẽ các bị cáo không có lương tâm hay sao mà khai nhận loanh quanh như vậy? Bị hại chỉ có hai người và họ không có khả năng chống cự và đã van xin mà các bị cáo đã nhẫn tâm đánh họ đến chết. Các bị cáo làm như thế liệu có đúng không?”.
Đặc biệt, trong phần xét hỏi bị cáo Tôn, với tất cả câu hỏi của HĐXX, đều cho rằng không nghe rõ. HĐXX hỏi: “Thế tại sao bị cáo lại nghe được câu chửi của bị hại khi bắt gặp trên đường vào tối hôm đó?”. Tôn trả lời: “Tôi nghe thấy là do bị hại chửi rất to”
Các luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo đều cho rằng, các bị cáo trên do thiếu hiểu biết pháp luật cùng với những bức xúc vì do nạn mất trộm chó trong thôn mình nên đã có những hành vi trên. Do vậy, các luật sư đều đề nghị HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ để các bị cáo có cơ hội trở về xã hội làm lại từ đầu.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt, Tôn 20 năm, Tiến 18 năm, Triều 17 năm, các bị cáo Viện, Đạt, Như, Xá, Tùng nhận từ 12 đến 16 năm về tội giết người.
Việt Dũng