Ông Wei Feng (45 tuổi) bị cách chức phó thị trưởng thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô hôm 13/1. Kết quả cuộc điều tra chính thức cho thấy Wei Feng có "quan hệ bất chính" với một quan chức địa phương tên là Dai Lu.
Theo truyền thông địa phương, cảnh cả hai dan díu ở "phòng tân hôn" tại nhà Dai Lu đã bị camera do chồng nữ quan chức lén lắp đặt quay lại toàn bộ. Khi phát hiện ra, chồng của Dai Lu báo cáo vụ việc lên ủy ban kiểm tra kỷ luật của Hoài An. Ngay sau đó, chính quyền địa phương thành lập một tổ điều tra. Họ xác nhận cáo buộc Wei và Dai có quan hệ bất chính nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Wei và Dai gặp nhau năm 2021, khi Wei còn giữ chức bí thư ủy ban quận nơi Dai làm việc ở Dương Châu, Giang Tô. Theo hk01.com, Dai rất nổi tiếng ở Dương Châu nhờ thành tích công việc và vẻ ngoài xinh đẹp. Thậm chí, cô từng được công chúng phong tặng danh hiệu "mỹ nữ quyến rũ nhất bờ nam sông Dương Tử".
Năm 2022, Wei được thăng chức lên phó thị trưởng thành phố Hoài An. Dù phải chuyển đi, ông này vẫn thường xuyên giữ liên lạc với Dai.
Peng Xinlin, giáo sư tại khoa Khoa học Luật hình sự của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nói với tờ China Newsweek: "Hành động giữa Wei và Dai là ngoại tình, vi phạm kỷ luật sống". Ngoài ra, ông Peng nói thêm, đã là lãnh đạo thì càng phải tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong xã hội và phải là tấm gương cho người dân.
Vụ việc hiện trở thành một trong những chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: "Vốn xưa nay đã thế rồi, cái đẹp luôn có sức quyến rũ chết người mà". "Có phải trong giới quan chức, người ta vẫn luôn trao đổi giữa quyền và tình không?", một người đặt câu hỏi. Người khác gợi ý: "Có lẽ đất nước chúng ta nên thành lập một ủy ban độc lập chống tham nhũng".
Tùng Anh (Theo SCMP)