Một vài năm trở lại đây, đoạn đường này trở nên sôi động, tấp nập hẳn lên khi rất nhiều người tới đây để thay phụ tùng xe. Nhưng quan sát kỹ thì họ tới đây không chỉ thay phụ tùng chính hãng được nhập từ Nhật, Thái... mà rất nhiều trong số họ tới đây để "luộc" đồ. Có thể chia làm hai hình thức "luộc": Chuyên đổi hàng "xịn" của Nhật, Thái lấy hàng Trung Quốc để được bù lại một số tiền. Và một hình thức khác thì muốn "lên đời" chiếc xe mình đang chạy, trong đó thì hình thức "luộc" loại một chiếm tỷ lệ khá lớn. Dân "luộc" này hầu hết là tầng lớp thanh niên không nghề nghiệp, chơi bời, cá độ, hút chích... Khi kẹt tiền họ mượn xe của người khác (hầu hết là xe xịn) và chỉ cần lướt vào một tiệm sửa xe trên đường Bùi Hữu Nghĩa khoảng 30 phút là có được số tiền 200.000 đến 4 triệu đồng (tùy theo hình thức "luộc"). Xe "luộc" chủ yếu là xe mượn vì chẳng ai dại gì mà "tự làm khổ mình". Điều đáng buồn là trong số những thành phần dân "luộc" này thì sinh viên học sinh chiếm khá đông.
Hình thức "luộc" loại hai thì chủ yếu là cánh xe ôm. Họ hầu hết là người có thu nhập thấp, không đủ tiền mua xe "xịn" nhưng nhu cầu đi lại thì rất cần thiết. Để cho chiếc "cần câu cơm" luôn bền bỉ và cày tốt, nên họ muốn "lên đời" chiếc "xế nổ" của mình. Hình thức "lên đời" hiệu quả nhất, kinh tế nhất là bỏ ra 1-3 triệu đồng để thay thế một số phụ tùng xe Tàu bằng xe Nhật hoặc Thái.
Đóng vai một người đi luộc, PV Lao Động vào một tiệm sửa xe trên đường Bùi Hữu Nghĩa. Một thanh niên chừng 26 tuổi, chạy ra ngay: "Xe anh cần làm gì?". Khi biết cần "luộc" bộ chế hoà khí, anh ta xem xét trong vòng 30 giây và ra giá 150.000 đồng.
Quan sát khách hàng đang "luộc banh xác" chiếc Dream II của Thái với giá 3 triệu đồng, chỉ cần 30 phút, hai thợ "mổ" đã hoàn toàn thay đổi chiếc xe này. Như vậy, trung bình một phụ tùng "thợ mổ" chỉ cần 5-7 phút là tháo lắp xong. Lúc này, chiếc xe chỉ còn lại cái sườn là của Thái, còn lại là hàng Tàu, City và cả hàng "lô".
Với một số lượng lớn khách "luộc" như vậy, rõ ràng trên thành phố đã và sẽ tồn tại không biết bao nhiêu xe gắn máy bất hợp pháp. "Phố luộc" vì thế có lẽ còn tồn tại trong một thời gian dài.