![]() |
Bae Young Jun trong "Bản tình ca mùa đông". |
Mức độ nóng của sự chào đón được sánh ngang với sự kiện ban nhạc Beatles tới quốc đảo những năm 1960.
Miho Murakami, một sinh viên Hàn Quốc năm thứ 3, vừa trở về Nhật sau kỳ nghỉ ngắn ở Seoul, vẫn tha thiết muốn sớm trở lại Hàn Quốc, bởi đã yêu nước này mãnh liệt. Tiếng sét nhắm trúng vào cô không phải từ chàng trai nào, mà từ "Bản tình ca mùa đông", một phim tình cảm đầy nước mắt. "Tôi như bị sét đánh. Tôi hoàn toàn bị chinh phục bởi Hàn Quốc", cô thú nhận.
Cơn sốt Hàn Quốc ở Nhật hiện nay vốn đã bắt đầu từ năm 1998 với những bộ phim tình yêu đầy lãng mạn. Nhưng không giống như một số nước trong khu vực cùng rơi vào hội chứng Hàn Quốc, cơn sốt phim Hàn ở Nhật Bản có vẻ ngày càng nóng.
Tuy nhiên, sự gần gũi ngày càng tăng giữa người dân hai nước không đồng nghĩa với quan hệ song phương nhanh chóng tốt đẹp lên. "Người Nhật coi Hàn Quốc là một đất nước như các nước châu Á khác. Nhưng nhiều người Hàn vẫn coi Nhật Bản là một nước đặc biệt với những vấn đề lịch sử", giáo sư Kimura Kan của Đại học Kobe nhận xét. |
"Bản tình ca mùa đông" tới Nhật Bản sau cùng, nhưng lại gây cơn sốt mạnh nhất trong số các nước châu Á. Phim đã được chiếu 3 lần kể từ năm ngoái trên NHK. Doanh số bán cuốn sách viết lời thoại của phim tăng vù vù từng tháng. Với những crazzy fan như Miho, tình yêu Hàn Quốc là động lực khiến cô hào hứng: "Tôi đã học lịch sử, văn hoá và ngôn ngữ Hàn Quốc. Giờ tôi rất thích nói chuyện với các bạn người Hàn".
Thống kê cho hay, 55 % người Nhật đã "cảm" Hàn Quốc, tỷ lệ này trong giới trẻ là 60%. Các lớp tiếng Hàn phình ra nhanh chóng, cùng lúc chỗ ngồi trên các tuyến bay Nhật - Hàn được đặt kín.