Bình Xuân
Đến chợ Hàng vào ngày chủ nhật cuối cùng của năm, chen mình vào dòng người đông như nêm đang đổ về khu chợ, tôi được dịp thoả thê ngắm nhìn các hàng quán, những loài hoa nhiều sắc màu, được sống trong cái háo hức, bận rộn, tất bật của những ngày cuối năm. Bao nhiêu năm, chợ Hàng vẫn giữ được những nét quê, mộc mạc, bình dị hiếm hoi của một phiên chợ quê giữa lòng thành phố Cảng sôi động và ồn ào.
![]() |
Nổi bật nhất chợ vẫn là màu vàng rực của những chậu cúc và màu đỏ của những chậu đỗ quyên. |
![]() |
Những cành hồng duyên dáng và quyến rũ vươn mình trong sắc nắng. |
![]() |
![]() |
Chợ Hàng không chỉ phong phú bởi các loài hoa mà còn bởi các sản phẩm đá và đồ sành sứ tinh xảo... |
![]() |
... đến đồ gỗ như thớt, chày cối hay các đồ rèn như dao, kéo, liềm, xẻng... |
![]() |
Những chậu cá vàng sinh động và đẹp mắt là một trong những thú chơi Tết của người dân nơi đây. |
![]() |
Những chú cá vàng được coi là tượng trưng cho sự may mắn. |
![]() |
Một cái Tết đang đến thật gần. Tết đến trên gương mặt của các bà các cô tất bật ngày cuối năm... |
![]() |
Xuân về trong sự háo hức của trẻ thơ... |
![]() |
![]() |
Xuân về từ trong nắng, trong gió. Xuân từ ngoài đường phố... |
![]() |
... đã về đến các gia đình... |
Mong một cái Tết thật đầm ấm - cầu chúc Năm mới Canh Dần 2010 an lành và hạnh phúc đến với mọi người!
Vài nét về blogger:
Kính gửi BBT chuyên mục "Chơi blog"
Xin gửi Quý báo bài viết: "Phiên chợ Hàng cuối cùng của năm". Bài viết là tâm huyết cũng như tình cảm của một người rất yêu chuyên mục "Chơi Blog" muốn dành tặng món quà Tết đến bạn đọc gần xa, đồng thời bài viết cũng là tình cảm của một người dân TP Cảng viết về một nét đặc trưng của quê hương mình.
Rất mong được BBT biên soạn và đăng tải bài viết.