Annie Niu, 34 tuổi, influencer về phong cách sống người Canada gốc Hoa. Trong một video được đăng gần đây, Annie Niu cho biết chị gái sinh đôi (người mà cô không tiết lộ tên) đã qua đời cách đây 5 năm vì viêm màng não do virus. Tuy nhiên, Niu không báo với gia đình ở Trung Quốc, mà quyết định giả làm chị gái mỗi lần gọi điện nói chuyện với ông bà. Niu giải thích rằng ông bà của cô đã ngoài 90 tuổi và cha yêu cầu cô giấu sự thật để tránh khiến họ đau lòng.
Niu và chị gái sinh đôi lớn lên ở Trung Quốc nhưng đã chuyển đến Canada cùng cha mẹ từ khi 10 tuổi, sống xa ông bà và những người họ hàng.

Hai chị em sinh đôi không chỉ trông giống nhau mà còn có giọng nói rất giống nhau.
Trong ba năm đầu, cô gọi điện cho ông bà và giả làm chị gái thành công vì cả hai có giọng nói giống nhau. Khi bà chuẩn bị qua đời vào tháng 7 năm ngoái, Niu vẫn tiếp tục giả chị gái để an ủi bà những ngày cuối đời. Thậm chí, khi cha Niu nói với người bà rằng "cháu gái sẽ đợi bà trên thiên đường", cả ông bà và những người họ hàng lớn tuổi khác đều không mảy may nghi ngờ.
Sau khi Niu nói ra sự thật, gia đình cô tại Trung Quốc đã phản ứng mạnh mẽ. Niu cho biết, họ gỡ bỏ toàn bộ những bức ảnh có cô trên tường, ít nhất là 17 bức.
Câu chuyện này thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, hai video của Niu nhận được hơn 7 triệu lượt xem. Trong khi nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và hoài nghi, không ít người đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Một người bình luận: "Làm sao họ không nhận ra điều này suốt 5 năm?". Trong khi đó, số khác cho biết đồng cảm: "Tôi hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy. Đôi khi, bảo vệ những người mình yêu thương khỏi sự đau lòng là lựa chọn duy nhất". Một số tài khoản bình luận rằng những tình huống tương tự từng xảy ra trong gia đình họ. Một người kể: "Sau khi bố tôi qua đời, bà đã chán ăn và qua đời chỉ hai tuần sau vì đau khổ". Trong văn hóa Trung Quốc, việc chứng kiến con cháu qua đời trước mình là điềm gở. Việc gỡ bỏ ảnh của người đã khuất cũng nhằm tránh khơi gợi nỗi buồn cho những người ở lại.
Câu chuyện của Annie Niu khá giống với câu chuyện của một phụ nữ 38 tuổi ở tỉnh Quý Châu trước đó. Cô này đã hóa trang thành người mẹ quá cố để an ủi bà ngoại mắc bệnh Alzheimer. Tương tự, vào tháng ba, một người đàn ông ở tỉnh Liêu Ninh đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả làm cha mình trong các cuộc gọi video, nhằm giấu bà nội sự thật rằng cha anh đã qua đời.
Annie Niu kể về việc giả làm chị gái để gọi điện cho ông bà.
Phạm Linh (Theo Sohu)