- Vì sao chị chọn thời điểm này để tạo những đột phá?
- Tôi từng học Quản trị kinh doanh, học lớp huấn luyện diễn xuất của Hội điện ảnh... Những gì đã học, tôi đều muốn ứng dụng trong cuộc đời mình. Năm 2006, tôi được mời làm người mẫu cho tạp chí Vogue. Năm 2007, tôi muốn có những đột phá mới. Tôi nghĩ những may mắn đang đến thì mình phải biết nắm bắt. Trước nay, người ta cho rằng đánh box, lặn hay leo núi đều chỉ thích hợp cho phái nam. Tôi muốn chứng tỏ rằng các bạn gái chúng ta cũng có khả năng làm được. Tôi muốn lập kỷ lục là người mẫu, diễn viên Việt Nam đầu tiên dám học những môn thể thao đó, và cũng để có thể tự đảm nhận những cảnh quay nguy hiểm. Vai hành động sau này mà không phải nhờ đến cascadeur.
Người mẫu Phi Thanh Vân. |
- Chị cảm thấy thế nào khi dấn thân vào những môn thể thao mạnh?
- Rất thích thú, không hề lo sợ vì tôi đã có 5 năm theo đuổi môn thể dục dụng cụ. Việc luyện tập đều đặn đó đã giúp tôi chiến thắng sự sợ hãi của bản thân, tuy chế độ an toàn cho những bộ môn này tại Việt Nam vẫn còn là một vấn đề lớn. Ông xã tương lai của tôi cũng là một fan trung thành của môn lặn.
- Chuyện đám cưới của anh chị thế nào rồi?
- Hai đứa tôi dự định tháng 4, nhưng rồi phải hoãn đến tháng 9 để chờ tôi hoàn tất một số sô ở nước ngoài và vài phim trong nước. Tôi bật mí một chút về ngày vui này nhé. Các ảnh đám cưới sẽ được thực hiện theo ý tưởng "đám cưới dưới biển". Chú rể mặc vest, cô dâu mặc soire trắng nhưng trở thành người nhái đeo bình hơi và chân vịt. Hình được chụp ngay dưới biển. Thật lãng mạn phải không? Bạn bè bảo tôi điên rồ, nhưng ông xã lại nói: "Anh yêu em vì cái tính điên rồ ấy".
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)