Có người nói Phi Hùng đã sang Thái Lan, cũng có người cho rằng Phi Hùng đã đi Trung Quốc bằng đường du lịch. Song đến nay, nhưng điều trên vẫn chỉ là dự đoán. Hiện Phi Hùng ở đâu thì vẫn chưa có câu trả lời.
Cầu thủ Phi Hùng. Ảnh: SGGP |
Điểm lại quá trình vừa qua của cựu hậu vệ khá lừng danh, từng cứu nguy cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam nhiều phen sóng gió này cũng không bình lặng chút nào. Từng là cựu cầu thủ của SLNA, rồi lại đầu quân cho CLB Hoàng Anh - Gia Lai. Nhưng chính thời gian ở Hoàng Anh - Gia Lai, Phi Hùng lại gây nhiều sóng gió hơn đối với đời tư của mình bởi ban tính ham cờ bạc. Tháng 5/2004, vì tham gia đánh bạc, Phi Hùng bị TAND thành phố Vinh xử 6 tháng tù treo. Cũng từ đó, Hùng bị LĐBĐ Việt Nam treo giò 3 năm.
Tháng 8 mới đây, cựu tuyển thủ quốc gia này lại bị 2 kẻ bịt mặt hành xử bằng mấy nhát dao vào lưng khi đang trên đường Quang Trung chạy xe về nhà. Trả lời cơ quan công an về các lý do để dẫn đến việc này, Phi Hùng cho rằng, tối hôm 15/8, khi đang cùng bạn bè uống bia tại một quán bia ở thành phố Vinh (Nghệ An), Phi Hùng có lời qua tiếng lại, mâu thuẫn với một số người trong nhóm nên đã bị họ "đánh trả". Nhưng vì đến nay, 2 thủ phạm của vụ chém cựu "tuyển thủ quốc gia" này vẫn đang ngoài vòng pháp luật nên lý do mâu thuẫn đơn thuần như lời khai của Phi Hùng vẫn là cái cớ. Còn nhiều người ở Thành Vinh vẫn đoán già đoán non rằng, việc Phi Hùng bị chém mấy nhát vào lưng là do giới cá độ "xử" cảnh cáo vì đã do báo bóng sai ở một trận đấu nào đó.
Cũng đúng vào thời điểm diễn ra trận Việt Nam-Malaysia, vào lúc 18h ngày 2/12, công an Nghệ An đã bắt quả tang một vụ cá độ bóng đá có 3 người tham gia ngay tại nhà của Nguyễn Văn Hùng - trưởng phòng Du lịch và thương mại thị xã Cửa Lò. Mà trận độ đó không trận nào khác ngoài trận U23 Việt Nam đang gặp U23 Malaysia. Cũng từ sự trùng khớp này, cơ quan điều tra đã nghi ngờ rằng có thể cựu cầu thủ Phi Hùng là người đứng ra "móc ngoặc" với một số thành viên U23 quốc gia để dàn xếp tỷ số.
Còn lời khai 3 người trên lại thể hiện rõ rằng người làm bóng và nhận độ không ai khác chính là cựu hậu vệ lừng danh một thời Nguyễn Phi Hùng. Số tiền cá độ cho trận này lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngày 3/12, Nguyễn Phi Hùng mời đến cơ quan công an Nghệ An làm việc thì lúc đó cầu thủ này không còn có mặt tại nhà riêng ở thành phố Vinh (Nghệ An).
Cho đến khi "nghi án" bán độ của 4 cầu thủ Văn Quyến, Văn Trương, Hải Lâm, Bật Hiếu có dính dáng đến một cựu tuyển thủ quốc gia, từng là cầu thủ của SLNA thì bóng dáng Phi Hùng đã không còn "sủi tăm" của thành phố Vinh. Có thông tin Hùng đã bán gấp căn nhà hơn 2 tỷ tại thành phố Vinh và làm nốt phi vụ cá độ cuối cùng ở SEA Games 23, sau đó sẽ sang định cư ở Đức cùng 2 người chị gái.
Về phía cơ quan điều tra thì việc tiến trình điều tra vụ án "cá độ" đang mở ra nhiều hướng bất ngờ, còn cựu tuyển thủ Phi Hùng thì vẫn chưa bị "sờ gáy". Tuy nhiên đến nay, nhiều dư luận cho rằng Hùng đã không còn ở trong nước.
K. Ngọc