
FAA và NTSB điều tra cái chết của phi công Brian Boland ở Vermont. Ảnh: AP.
Theo cảnh sát bang Vermont (VSP), phi công Brian Boland (72 tuổi) ở Post Mills đã thiệt mạng khi đang điều khiển một chiếc khinh khí cầu chở theo bốn hành khách vào cuối giờ chiều 15/7.
Cảnh sát cho biết trong lúc bay, khinh khí cầu đột nhiên bị hạ độ cao và giỏ của nó bị nghiêng đi. Tới khi khinh khí cầu bay lên trở lại thì Boland lại bị vướng vào giỏ rồi cuối cùng rơi đất từ độ cao chưa xác định.
Phi công 72 tuổi được cho là đã rơi xuống một cánh đồng và tử vong ngay tại hiện trường.
Trong khi đó, khinh khí cầu tiếp tục chu du về hướng bắc thêm "khoảng 2,4 km" trước khi vượt qua ranh giới giữa hai bang Vermont và New Hampshire. Nó mắc vào một đám cây ở Piermont khiến chiếc giỏ bị lật và một trong bốn hành khách đã ngã ra ngoài nhưng may mắn không bị thương. Ba người còn lại có thể tự leo xuống đất an toàn.
Theo trang web của dịch vụ cung cấp khinh khí cầu Vermont, Boland là một phi công làm việc tại đây và được mô tả là "một trong những phi công giàu kinh nghiệm nhất thế giới", cũng như đã "lập nhiều kỷ lục thế giới, giành chức vô địch quốc gia và bay khắp nơi trên toàn cầu".
Robert Willbanls, một đồng nghiệp của Bonland, cho hay ông đã biết nam phi công từ những năm 1970. Trong một bài đăng trên Facebook hôm 15/7, Willbaks ca ngợi Boland là "một trong những nhà hàng không tài năng và sáng tạo nhất trong bộ môn khinh khí cầu".
Hiện Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) đang điều tra vụ tai nạn.
Tùng Anh (Theo CNN)