Đêm 11/9, tổ Y2/141 Công an Hà Nội do trung tá Thiều Mạnh Ngọc làm tổ trưởng, chốt chặn ở khu vực cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng), đã hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra tra hành chính chiếc Innova biển Phú Thọ.
Hai người ngồi trong xe luôn theo dõi chiếc cặp số và liên tục sờ tay lên đầu, chỉnh lại mũ lưỡi trai. Hành vi "đáng ngờ" này không qua mắt được lính hình sự. Tổ công tác đã yêu cầu hai người này bỏ mũ để kiểm tra.
![]() |
Số ma túy bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Hoàng Việt. |
Trong hai chiếc mũ, cảnh sát phát hiện một bọc dài màu đen được khâu kín trong vành mũ. Trong bọc đen này có 61 viên nén được xác định là hồng phiến cùng hai viên khác màu xanh.
Người cầm lái khai Nguyễn Văn Nhật (40 tuổi, quê ở thị trấn Kế, tỉnh Bắc Giang), thừa nhận là chủ của số ma túy này. Lúc đầu anh ta khai mua 80.000 đồng một viên, rồi khai lại 60.000, của một người chở xe ôm ở Bắc Ninh.
Nhật cho rằng mua số ma túy trên để sử dụng "cho đỡ buồn ngủ". Trong khi đó, người cùng đi với Nhật khai Đỗ Đình Xuân (48 tuổi, trú ở Tân Yên, Bắc Giang) không thừa nhận chiếc mũ là của mình, đổ hết lỗi cho bạn.
Khi bị đưa về trụ sở công an, cảnh sát thu thêm trong túi quần phải của Nhật một túi nilon màu xanh chứa 178 viên hồng phiến. Người đàn ông này còn thẳng thắn thừa nhận: "Hình như em còn khoảng 40 viên để trong cọc tiền 500.000 đồng ở cặp”.
Tổ công tác phải giở từng tờ tiền mới phát hiện bên trong một tờ 500.000 đồng gấp làm đôi còn 39 viên hồng phiến. Tổng số hồng phiến được phát hiện là 280 viên. Nhật thừa nhận toàn bộ số ma túy tổng hợp trên là của mình.
Theo một cán bộ điều tra, hai viên ma túy màu xanh được đám dân chơi đặt tên "Ngựa đầu đàn", là loại thuốc lắc mới.
Hoàng Việt