Zhang Lei và mẹ ruột trong cuộc đoàn tụ. Ảnh: CCTV
Suốt 34 năm, Zhang Lei luôn tin mình là con ruột của bố mẹ nuôi và giữ một tấm ảnh em bé trong ví làm kỷ niệm. Sự thật chỉ được hé lộ khi mẹ nuôi anh trong lúc tức giận đã buột miệng nói anh không phải con ruột của bà. Sau biến cố này, Zhang Lei dọn ra ở riêng. Vợ anh, sau khi sinh con, đã khuyên anh nên tìm lại nguồn cội. "Ít nhất anh cũng nên biết nguồn gốc của mình. Bất kể bố mẹ ruột đối xử với anh thế nào, cứ đi tìm đã", Zhang Lei nhắc lại câu nói của vợ khi chia sẻ với đài CCTV.
Cùng lúc đó, tại Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc, cách Nam Dương hơn 100 km, bà Xiong Lianxian vẫn miệt mài tìm kiếm con trai Liu Weiwei bị mất tích hơn ba thập kỷ trước.
Bức ảnh trong ví của Zhang Lei trùng khớp với khuôn mặt Liu Weiwei khi bé trong ảnh được gia đình Liu lưu giữ. Ảnh: CCTV
Năm 1991, Liu Weiwei, khi đó mới hai tuổi, bị mất tích khi chị gái Liu Yan đi lấy nước. Cảnh sát kết luận cậu bé đã bị bắt cóc. Gia đình Xiong Lianxian đau đớn tìm kiếm con trai suốt nhiều năm nhưng không có kết quả. Chồng bà qua đời năm 2015 với nỗi ân hận khôn nguôi. Xiong giải thích rằng bà và chồng từng quản lý một cửa hàng dầu và thường xuyên bận rộn tối ngày. Họ giao cho con gái, Liu Yan, trách nhiệm chăm sóc các em, trong đó có Liu Weiwei.
Bước ngoặt đến vào tháng 8/2024, khi vợ Zhang Lei tìm thấy nền tảng trực tuyến Xiao Zhenyu’s Search Studio và động viên anh đăng ký thông tin. Sau khi đối chiếu DNA không thành công, nhân viên studio đã phân tích nguồn gốc tổ tiên của Zhang Lei.
Họ đã tìm ra hơn 200 bộ dữ liệu liên quan và xác định ông Liu Tishun là họ hàng tiềm năng. Thông qua Liu Tishun, Zhang Lei đã liên lạc được với bà Xiong Lianxian và xác nhận anh chính là Liu Weiwei. Kết quả xét nghiệm DNA sau đó khẳng định mối quan hệ huyết thống của họ.
Mẹ và chị gái Zhang Lei xúc động khi tìm được anh. Ảnh: CCTV
Đoàn tụ với gia đình ruột, Zhang vô cùng sửng sốt khi biết chị gái, Liu Yan, sống ở Nam Dương suốt thời gian qua. Hai chị em chỉ ở cách nhau 500 m trong suốt 34 năm và chưa bao giờ gặp mặt.
Câu chuyện trên gây xúc động mạnh cho những người theo dõi. Một người bình luận: "500 m, 34 năm xa cách. Số phận thật trớ trêu". Một người khác viết: "Đây là định mệnh. Chị gái anh ấy vẫn luôn sống ngay bên cạnh".
Tùng Anh (Theo Hindustan Times)