Tôi 26 tuổi, từng làm việc tại một công ty nước ngoài với vị trí giám sát dự án. Vì đam mê nhiếp ảnh, tôi quyết định từ bỏ công việc ổn định và thu nhập cao để có một khởi đầu mới. Em, cô gái tôi yêu, năm nay tròn 20 tuổi, dễ thương, cao ráo và rất ngang bướng. Chuyện tình cảm của chúng tôi đến rất bất ngờ. Năm ngoái, tôi đi giám sát sự kiện thì gặp em làm MC cho chương trình này. Lúc đầu tôi không có ấn tượng nhiều, chỉ thấy em khá dễ thương và muốn mời em làm mẫu ảnh. Tôi đã xin số của em, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau vài lần. Tôi thấy cách nói chuyện của cả hai khá hợp nhau. Tết năm ấy, tôi hẹn em đi chơi cùng và suốt mấy ngày đó chúng tôi luôn gặp nhau. Tôi vẫn nhớ như in ngày em ôm lấy tôi từ phía sau khi hai đứa đi xe vào Hội An. Tôi không tin lắm vào tình yêu sét đánh nhưng lúc ấy lại cảm thấy rất bình yên.

Ảnh minh họa
Lâu rồi tôi mới có cảm giác hạnh phúc đến vậy. Khi chúng tôi yêu nhau, em luôn hỏi sao tôi lại không tỏ tình? Tôi cười và bảo có cần phải thế không. Thật ra tôi bí mật chuẩn bị một clip để tỏ tình em. Khi được xem clip, em đã vô cùng xúc động. Em hỏi rằng em đã làm gì để khiến tôi yêu đến thế. Tôi nói, em là cuộc đời tôi. Mọi chuyện diễn ra rất hạnh phúc, hàng ngày tôi đi làm ở công ty, tối lại ghé chở em đi chơi. Một ngày, chúng tôi cãi nhau, tôi không nhớ rõ khi đó lý do vì sao, em nói "Im đi không nhét dép vào mồm". Thật sự khi đó tôi rất giận và nói chia tay ngay lúc ấy. Chiều hôm sau, em có gọi lại, tôi bảo đang giận nên không muốn nói chuyện. Một lúc sau em lại gọi và khóc, bảo tôi không thương em trong khi em mới bị mất tiền. Tôi hỏi em đang ở đâu, em không trả lời và tắt máy. Tôi lấy xe chạy khắp những nơi em có thể tới nhưng không gặp được. Tối bạn thân em gọi bảo em đang ở cạnh cô bé ấy, tôi bảo vậy hai đứa nói chuyện đi, không có gì là tôi yên tâm rồi. Tôi định để qua một hôm cho bình tĩnh lại rồi nói chuyện với nhau.
Sau đó chúng tôi làm lành, nhưng tôi lại phát hiện trong điện thoại của em có nhiều ảnh em đang ôm hôn một người khác. Tôi hỏi thì em bảo người đàn ông đó chỉ là bạn và anh ta bị gay. Tôi nghĩ ai cũng sẽ một lần mắc sai lầm, ngày xưa tôi còn trẻ như em cũng vậy nên quyết định sẽ tha thứ. Dù thế tôi cũng không còn tin em như xưa, cảm thấy không an toàn khi em xuất hiện cũng những người con trai khác mà em nói là bạn. Giờ tôi phải làm sao để có thể tin em như xưa?
Thuận
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu