Tôi 43 tuổi, có hai con, sắc vóc bình thường, ở nhà làm nội trợ. Vợ chồng tôi kinh doanh một nhà hàng nhỏ đông khách, thu nhập tốt. Hàng tháng, chồng trích một phần tiền hàng đưa tôi để tiết kiệm và lo sinh hoạt gia đình, còn lại anh giữ để vận hành nhà hàng, trả lương nhân viên. Tôi ỷ lại vào chồng, ít khi xem sổ sách ở cửa hàng, cũng không nhớ hết mặt nhân viên, một số người làm thay đổi liên tục. Cách đây vài tháng, cửa hàng gặp vấn đề cần sửa chữa nên tôi ra đó thường xuyên hơn. Tôi bất ngờ phát hiện chồng trả lương cho nhân viên thu ngân 60 triệu đồng/tháng suốt ba năm qua.
Số tiền này là quá lớn với công việc chốt sổ sách của nhà hàng gia đình không hề đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm hay kỹ năng cao. Tôi bắt đầu nghi ngờ và cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi hỏi chồng về chuyện lương bổng của nhân viên nhưng anh chỉ trả lời qua loa, nói là để thu hút người giỏi và khiến công việc của chúng tôi ổn định hơn. Nhưng trong lòng tôi, một nghi ngờ lớn dần nảy sinh. Tôi thuê người theo dõi chồng và phát hiện ra anh ngoại tình với chính cô nhân viên thu ngân đó.
Tôi là phụ nữ mạnh mẽ không sợ chuyện ly hôn nhưng lại đang băn khoăn một vấn đề khác. Hiện tại, cửa hàng ăn của chúng tôi đang phát triển rất tốt, doanh thu ổn định và có một lượng khách hàng trung thành. Đây là tài sản chung của vợ chồng tôi ngoài một căn nhà khác đang cho thuê. Tôi lo ngại rằng nếu ly hôn, mình sẽ phải chia đôi tài sản, đồng nghĩa để cho cô nhân tình của chồng được hưởng lợi.
Tôi đang rất bối rối và không biết phải làm gì. Có nên ly hôn để chấm dứt sự đau khổ này, hay cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân vì lợi ích của con cái và cửa hàng ăn đang phát triển tốt? Mong nhận được sự tư vấn từ các bạn.
Bích
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềnguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.