>>Hàng lậu xứ Lạng 'nhộn nhịp' vào mùa Tết
Mặt hàng pháo lậu được trung chuyển chủ yếu về Lạng Sơn qua khu vực Hang Dơi. Dịp gần Tết này, hoạt động buôn lậu tại đâu trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các chủ buôn lậu lấy hàng từ bên chợ Lũng Vài, Pò Chài (Trung Quốc). Chỉ cách chừng dăm cây số, mọi mặt hàng được chuyển từ khu chợ này rồi tuồn vào thành phố Lạng Sơn, để rồi đưa đi khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Cái rét nơi biên giới không làm giảm nhịp độ buôn bán các loại hang lậu ở đây. Để tránh lực lượng chức năng, dân buôn pháo lậu thường luân chuyển hàng vào ban đêm. Ngoài ra, một đội quân phụ trợ khá đắc lực giúp các chủ hàng “thoát” khỏi tầm kiểm soát của công an là những người mà dân trong nghề đặt biệt danh “chim lợn”. Mỗi lần thấy động tĩnh của cơ quan công an, quản lý thị trường, họ "phím" ngay cho chủ hàng né tránh. Đội quân này chuyên nghiệp đến nỗi, họ thuộc và biết tận tường từng chiếc xe, biển số, tên tuổi của các cán bộ.
Nam, một người làm “hoa tiêu” cho dân buôn lậu được hơn 3 năm nay. Ngày nào cũng vậy, trong vai người chở xe ôm, anh ta đứng đón lõng ở ngã ba đường từ Lạng Sơn đi lên cửa khẩu Tân Thanh và thị trấn Đồng Đăng. Không chỉ riêng Nam, nhiều người cũng theo nghề này vì thu nhập cũng ổn định, không vất vả, chỉ đứng một nơi “theo dõi” tất cả các xe “lạ” qua lại, rồi báo cho chủ. Hàng tháng, “lương cứng”, anh nhận gần 2 triệu đồng, được trang bị hệ thống bộ đàm hiện đại hơn cả lực lượng chức năng. Mặc dù chỉ làm “chim lợn” nhưng Nam khá rành về công việc buôn bán ở chợ biên giới bên Pò Chài, bởi trước đó có thời gian anh tham gia làm nghề chuyển hàng thuê.
![]() |
Số pháo lậu bị công an thu giữ. |
Quả đúng như những gì Nam “mô tả”, chợ bên Pò Chài hoạt động khá tấp nập. Tại khu buôn bán có cái nickname ấn tượng "Trung tâm thương mại Hong Kong" (Pò Chài, Trung Quốc), cứ hỏi mua pháo là có. Không được bày bán công khai nhưng nếu hỏi, chủ hàng sẵn sàng bán bất kỳ loại pháo nào như: pháo bướm, pháo xoay, pháo băng... Với những người đóng hàng quen, chỉ cần giao nhận số lượng, thanh toán thì sẽ được cung cấp đầy đủ, kịp thời và chất lượng.
Ngoài pháo hoa, pháo giấy, năm nay đã xuất hiện thêm một loại pháo có cái tên khá lạ tai "pháo trái". Loại này có kiểu dáng, kích thước giống quả lựu đạn. Cơ quan chức năng nhận định đây là một sản phẩm nguy hiểm bởi chúng có dây cháy chậm rất dài, gắn với kíp nổ và có sức công phá lớn. Khi lực lượng thị trường tịch thu được thì việc tiêu hủy chúng cũng khó khăn.
Đối với những người du lịch, các chủ cửa hàng ở đây chỉ bán gọi là để chơi. Họ không bao giờ bán nhiều nếu không phải là khách quen, buôn bán lâu năm. Giá cả tại khu chợ này cũng bao la như chủng loại pháo. Pháo hoa 12 quả giá 150.000 đồng một hộp, giàn 36 quả 180.000. Trong đó, pháo bánh được bán khoảng trên dưới 150.000 đồng và được "khuyến mại" thêm 7 quả pháo cối. Năm nay, mặt hàng pháo được dân buôn đóng về Việt Nam nhiều nhất là pháo trái hình lựu đạn. Vẻ "kinh dị" của loại này đã thu hút mạnh mẽ thị hiếu của dân "nghiền pháo". Chúng được bán lẻ 20.000 một trái, còn mua buôn khoảng trên 10.000 đồng.
Ông Hà Hồng, Giám đốc Sở thương mại Lạng Sơn, cho biết, năm nay nạn buôn lậu pháo đến sớm hơn những năm trước. Mọi năm, chỉ khi cận Tết Nguyên đán khoảng một tháng, tình trạng buôn lậu mới rộ lên. Các đường dây vận chuyển pháo lậu đã hoạt động khá rầm rộ từ đầu tháng 10/2007. Thủ đoạn của họ cũng ngày càng trở nên tinh vi với nhiều phương thức, cách thức vận chuyển để tránh sự kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng Lạng Sơn.
Mới đây nhất, ngày 9/1, lực lượng quản lý thị trường chốt tại thị trấn Đồng Đăng đã bắt được một xe goòng chạy trên đường sắt, hướng về ga Đồng Đăng để chuẩn bị tuồn về Hà Nội. Chủ nhân của gần 700kg pháo nổ các loại là Lăng Thị Mọi (33 tuổi, trú ở Cao Lộc, Lạng Sơn). Mọi khai trước cơ quan công an, số hàng trên chị ta mua bên chợ Pò Chài (Trung Quốc), rồi thuê cửu vạn đưa về Lạng Sơn. Đây được xem là "mẻ pháo" lậu lớn nhất từ tháng 9/2007 đến nay mà lực lượng chức năng xứ Lạng phát hiện.
Không chỉ những chiếc xe Minsk được giới buôn lậu vận chuyển pháo, một loại phương tiện khác cũng được họ sử dụng là xe taxi. Ngày 13/1, Đội quản lý thị trường số 2 Lạng Sơn đã phát hiện gần nửa tấn pháo nổ các loại được Giang Tuấn Thanh chở trên xe taxi mang biển kiểm soát Hà Nội. Thanh đã chờ đến gần sáng mới đưa số hàng trên chạy từ khu vực biên giới tập kết về thành phố Lạng Sơn.
Quang Việt