Sát giờ khai mạc, xung quanh khu vực trình diễn kín đặc người, các ngả đường đổ về cầu sông Hàn đều tắc nghẽn. Đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, các gia đình xếp hàng, đặt bàn ăn sẵn ở những nơi có thể quan sát rõ pháo hoa.
Taxi "cháy hàng". Bị cấm đường, tài xế xe ôm vắng bóng, anh Huy (người Hà Nội) chật vật mới tìm cách đến được trung tâm bằng cách đi bộ hơn chục cây số.
Màn bắn pháo hoa của Việt Nam. |
Trước khi cuộc thi pháo hoa bắt đầu, hơn 20 chiếc thuyền hoa diễu hành trên sông và 20 nghìn ngọn hoa đăng lung linh ánh nến trôi trên mặt nước.
Philippines và Tây Ban Nha là hai đội khai cuộc màn trình diễn. Nếu như pháo của đội đến từ Đông Nam Á bắn rời rạc và có quá nhiều khói khiến người xem thất vọng thì xứ sở Bò tót lại chinh phục được nhiều tràng pháo tay của khán giả hơn.
Hàng chục nghìn người bên bờ sông Hàn đã trải qua nhiều cảm xúc khác nhau. Các hiệu ứng pháo hoa xòe nan quạt nhiều hình dáng, pháo ống sáng nhấp nháy... lúc sôi nổi, lúc trầm lắng theo điệu nhạc trên bầu trời đêm sông Hàn.
Đội Việt Nam năm nay dự thi với hơn hai nghìn loại, gồm pháo tầm cao rẻ quạt, pháo hiệu ứng nước, loại pháo tầm thấp có hoa cúc, hoa thược dược, liễu rủ, vương miện... nở xòe dập dìu, uyển chuyển.
Mặc dù vậy nhiều khán giả đã không được chiêm ngưỡng màn trình diễn của đội nhà vì thất vọng với khói, số người khác ngỡ rằng chỉ có hai đội thi đấu trong đêm khai mạc nên đã bỏ về ngay khi đội Tây Ban Nha kết thúc.
Tối 28/3, hai đội còn lại là Trung Quốc và Australia sẽ tiếp tục trình diễn. Đây cũng là hai ứng cử viên nặng ký cho ngôi quán quân cuộc thi lần này.
Dưới đây là một số hình ảnh pháo hoa của ba đội :
Khôi Ngô