![]() |
Đi chợ mua "phao"... |
Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2005 chừng 10 ngày, Hà Nội tiến hành truy quét các điểm sản xuất và bán “phao”. Khoảng 4-5 tạ “phao” thu được coi như một chiến công lớn trước mùa thi, nhưng trên thực tế, ngoài “chợ”, “phao” vẫn được bán mua tấp nập; trong phòng thi, “phao” vẫn còn đất sống và hình thức dịch vụ mới “giao phao tận nhà thượng đế” đã ra đời...
Vừa đến “chợ phao” Lý Thường Kiệt, PV Tiền Phong đã bị một tốp cò phao xúm đông xúm đỏ mời chào. Sử, Toán, Ngoại ngữ... có cả. Một phụ nữ chạy về nhà lấy phao kèm theo lời giải thích: "Bây giờ bắt ghê lắm, chúng em phải để ở nhà, có khách mua mới mang ra…".
Khách tỏ ý ngại chờ lâu, chủ hàng nói luôn: "Cứ về nhà đi, cho địa chỉ, chốc bọn em mang đến. Hôm qua có ông ở phố Lê Duẩn đi ôtô ra mua 1 bộ phao cho con, bọn em mang đến giao tận nhà. Cứ đặt tiền trước đi, không lo đâu", miệng nói tay làm, cò Vũ cầm giấy bút ghi biên nhận tiền đặt cọc.
Đúng hẹn, Vũ đích thân mang “phao” đến địa chỉ được báo. Mải rao bán thêm hàng cho khách và kể lể về việc “có cửa” mua “phao” gốc... đến nỗi bị chụp ảnh đến cả chục kiểu, cò phao cũng không hay biết gì.
Mặc dù mới bị truy quét nhưng chợ phao tại ĐH Kinh tế Quốc dân HN vẫn họp khá lộ liễu. Bước chân vào một TT tin học và ứng dụng có đề địa chỉ và điện thoại to tướng được người bán đưa ra những tập phao nhàu nhĩ và giải thích gọn ghẽ: “Vì phải chạy công an nên tài liệu nom mới cũ thế này”.
Gần ngay đó là “chợ phao” Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu, tên thường gọi là “chợ phao Bách khoa” nằm nghênh ngang bên hông cơ quan Bộ GD - ĐT.
Cách xa 4-5 m đã thấy người ta rao to, công khai: “Phao” đây, “Phao” đây... mua "phao" không... Học trò áo trắng quần xanh xúm xít mua phao không còn là một hình ảnh lạ.
Một dân buôn phao bảo: "Hôm nay ngày cuối, hầu như hết sạch hàng, không có mà bán". Anh này còn hẹn rõ địa điểm để khách cần thì ra lấy cho đúng chỗ: "Cứ hỏi quầy bán báo, tên là Quỳnh nhé", rồi lại quay ra rao to giọng mảnh mướt: phao đây, mua phao không...
Mặc dù quy chế của Bộ GD-ĐT đã quy định rất rõ là thí sinh mang tài liệu vào phòng thi dù không quay cóp cũng bị đình chỉ thi nhưng dường như điều ấy không được thực hiện nghiêm chỉnh ở nhiều hội đồng thi.
Tuấn, một thí sinh vừa thi hết 3/6 môn tại một hội đồng thi của Hà Nội, cho biết môn Vật lý của ngày thi thứ nhất có rất nhiều lý thuyết (chiếm khoảng 50%) và các thí sinh mang nhiều tài liệu vào phòng thi nhưng khi bị bắt, chỉ bị thu chứ không bị đình chỉ thi như quy chế quy định.
Thí sinh tên Mai Hương kể phòng thi của bạn nghiêm hơn mọi năm xong vẫn có thí sinh mang “phao” vào phòng; bị phát hiện các cô chỉ bị nhắc nhở nhưng đến cuối cũng nới lỏng “cho quay tí chút”.
Giải thích về điều này, một nhà quản lý giáo dục đồng thời cũng là thày giáo cho rằng các hội đồng thi chưa làm nghiêm theo đúng quy chế là do tâm lý xuê xoa “thương học trò”. Theo ông, việc dung túng này không hẳn là hệ quả của căn bệnh thành tích vì như trường ông lúc nào tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cũng là 96-97%, xấp xỉ của thành phố thì “nới tay” vì thành tích làm gì. Nếu năm nào cũng đỗ 100% thì cũng... ngượng lắm chứ!
Theo ông này, nếu các hội đồng thi thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ đề ra cộng thêm cách ra đề thi thế nào đó để dù có tài liệu cũng không thể quay, làm điều đó thành nề nếp, hiện tượng phao thi sẽ được giải quyết dứt điểm.