Tôi và anh yêu nhau được một năm, quãng thời gian không phải ngắn nhưng đủ hiểu về nhau. Trước đây tôi rất yêu anh ấy, tình yêu của hai đứa từng hạnh phúc, mặn nồng. Sau đó anh đầu tư bị thu lỗ nên giờ nợ nần vài trăm triệu, đang cố gắng khắc phục. Vì lý do này mà anh bảo chúng tôi xa nhau để tìm người phù hợp cho mìn khi anh chưa lo được cuộc sống gia đình, chưa có tiền làm đám cưới, còn tôi cũng nhiều tuổi rồi. Giờ anh tạm lo ổn cho cuộc sống và còn yêu tôi, muốn được quay lại, cùng tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa.
Trong thời gian chia tay anh tôi quen được một người đàn ông chững chạc, tạm ổn về công việc, người này tôi thấy có cảm tình, nói chuyện hợp tuy chưa tìm hiểu được nhiều. Người mới cũng nhiều tuổi, muốn đi đến hôn nhân, có điều người này quá ham công việc, không quan tâm tôi nhiều, không biết cưới nhau về người ta có cân bằng được gia đình với công việc không?
Tôi cũng phân vân vì lấy người yêu cũ thì có tình yêu nhưng không có kinh tế, khó khăn rồi có dẫn đến cãi vã không? Còn người mới tôi có cảm tình nhưng chưa có tình yêu mặn nồng, bù lại người ấy lo được cuộc sống gia đình. Tôi bối rối khi đưa ra quyết định quan trọng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thúy
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.