Ngày 24/11, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã xác định được lai lịch của nữ quái chuyên lừa học viên cảnh sát, quân đội. Trước đó, cô ta khai là Trần Thị Hồng Nhung (20 tuổi, ở Lạng Sơn). Cho đến ngày hôm qua, 23/11, sau một ngày xác minh, cô gái này thực chất là Lương Thị Thanh (16 tuổi, ở Hữu Lũng, Lạng Sơn).
Có mặt tại cơ quan điều tra, Thanh đã kể lại quãng thời gian trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Mọi biến cố bắt đầu từ ngày mẹ qua đời vì bệnh tiểu đường, khi Thanh 12 tuổi. Chị gái lớn của Thanh khi đó mới 16 tuổi, em trai 4 tuổi. Sau khi mẹ mất, người bố lao vào rượu chè, cờ bạc, bỏ bê ba đứa con nheo nhóc. Mỗi lần bố say rượu hoặc thua lô đề, cả ba chị em lại hứng chịu những trận đòn vô cớ. Năm 2004, Thanh nghỉ giữa chừng khi đang học lớp 5. Cuộc sống của Thanh là hàng ngày làm rẫy, kiếm củi bán lấy tiền chi tiêu.
Lúc đó, cô nghe thấy hàng xóm và bạn bè cùng trang lứa bàn tán nhiều về việc bố có "quan hệ" với chị gái. Sau đó, Thanh đã bỏ nhà về Sóc Sơn, Hà Nội ở với ông bà ngoại. "Em không thể ngờ được bố lại có hành động không chấp nhận được. Ông ấy đưa chị em tới bệnh viện để giải quyết khiến em bị suy sụp hẳn", Thanh nói. Về ở với ông bà ngoại già yếu, chưa có chứng minh thư nên Thanh không thể xin việc được. Thanh bỏ nhà ông bà đi dạt.
![]() |
Lương Thị Thanh tại cơ quan điều tra. |
Cuối năm 2005, Thanh gặp một phụ nữ ở bến xe Gia Lâm hứa xin giúp cho đi bán cà phê với mức thu nhập 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Sau cuộc gặp gỡ "định mệnh" này, Thanh rơi vào ổ mại dâm. Mới 12 tuổi, nhưng hàng ngày cô phải tiếp tới chục lượt khách. "Em không biết chỗ đó là đâu. Việc hàng ngày chủ chứa bắt tiếp khách liên miên", Thanh kể.
Một người khách tốt bụng đã đưa cô ra khỏi động mại dâm vào cuối tháng 6/2008. Tuy nhiên, khi về Hà Nội, không có việc làm, Thanh tiếp tục phải hành nghề mại dâm tại một quán tẩm quất thư giãn ở huyện Thanh Trì. Mỗi lần đi khách, chủ trả cho cô 60.000 đồng. Trong thời gian làm tại quán thư giãn này, Thanh gặp một người đàn ông mua dâm tốt bụng, đã đưa cô về làm người tình.
Hàng ngày, Thanh chỉ ở nhà nấu cơm đợi người tình về. Trong những lúc rỗi rãi, cô vào mạng và biết được trang web truongxua... Sau đó, Thanh làm quen với một học viên của trường cảnh sát. "Em đã mượn anh ấy một bộ quần áo cảnh sát và chụp hình, đưa lên mạng", Thanh nói. Con đường lừa tình, gạt tiền của Thanh bắt đầu từ đây.
Thanh tự xưng mình là thượng sĩ công tác tại Tổng cục xây dựng lực lượng. Thấy vẻ ưa nhìn, nói năng nhẹ nhàng, Thanh đã lừa được một học viên trường sĩ quan ở Bắc Ninh. Anh này đã đưa Thanh về nhà ra mắt bố mẹ. Cô ta chiếm được cảm tình của các bậc phụ huynh và họ đã đưa xe máy cho Thanh lấy phương tiện "đi làm". Thanh lừa lấy luôn chiếc xe.
Tiếp đó, qua người bạn trai này, cô ta còn làm quen được với một vợ chồng sĩ quan ở Bắc Ninh. Sau lần nghỉ nhờ tại nhà của họ, ngày 14/11, Thanh đã trộm 4 chỉ vàng ta và một chiếc nhẫn vàng tây 2 chỉ. Thanh bán vàng rồi mua vé vào Nha Trang du lịch. "Lúc ở Nha Trang, anh bạn em có gọi điện hỏi về số vàng của vợ chồng sếp, em biết sự việc đã vỡ lở nên định ra Hà Nội sẽ trả lại", Thanh nói.
Ngày 20/11, Thanh tiếp tục hẹn hò và làm quen với hai học viên cảnh sát khác. Hôm đó, cô ta ngồi nói chuyện với họ trên đường Khuất Duy Tiến và bị lực lượng chức năng mời về trụ sở.
Đến ngày 23/11, Thanh bước đầu đã thừa nhận hành vi trộm cắp, lừa đảo của mình. Ngoài các vụ trên, cô ta còn lấy trộm 5 triệu đồng của một phụ nữ ở Quảng Ninh. Người phụ nữ này, Thanh quen tình cờ trong một lần đi dạo ở Hồ Tây. Lúc đó, chị này đã hỏi đường cô ta về bến xe Mỹ Đình. Thanh tận tình chỉ giúp và sau đó hai người trao đổi số điện thoại qua lại. Trong lần về Quảng Ninh chơi, Thanh đã trộm chiếc ví bên trong có 5 triệu đồng của chị này.
"Em mong được tại ngoại để về quê ngoại chăm sóc đứa em trai. Hôm trước được các chú cảnh sát dẫn về đó, em mới biết em trai cũng đã về ở với ông bà. Nó gày guộc quá...", Thanh rớm nước mắt.
Việt Dũng