
Phạm Văn Mách trong bài thi tại ASIAD. Ảnh: VnE
Thể hình
được xem là niềm hy vọng vàng của TTVN ở ngày thi đấu 8/12. Tuy nhiên, các VĐV VN vẫn chưa thể gặt hái thêm HC vàng ở ASIAD. Dù rất cố gắng và tự tin, lực sĩ Phạm Văn Mách cũng chỉ đoạt HC bạc ở hạng cân 60 kg nam.Trước khi vào trận, Phạm Văn Mách đã nhận định rằng đối thủ lớn nhất của anh là hai VĐV người Trung Quốc Qian Ji Cheng và Li Bo. Ngay cả HLV đội thể hình VN Huỳnh Anh cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào khả năng giành HC vàng của Mách.
Mách lọt vào vòng chung kết cùng 4 lực sĩ khác là Qian Ji Cheng, Sihat Ibrahim (Singapore), Cho Wang Bung (Hàn Quốc) và Maki Abbas Ali Maki (Bahrain).
Tuy nhiên, màn biểu diễn cuối cùng của Phạm Văn Mách vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục hội đồng trọng tài dù các phần biểu diễn trước đó của anh được giới chuyên môn và phóng viên các nước đánh giá cao. Do vậy, Mách chỉ đoạt HC bạc, một lần nữa xếp sau Qian Ji Cheng.
Tối qua, Anh Vũ đã đấu trận chung kết billiards, nội dung carom 3 băng (carom libre). Đối thủ của tay cơ sinh năm 1980 này là VĐV người Nhật Bản - Umeda Ryuji (sinh năm 1968). Ở ASIAD Busan cách đây 4 năm, Việt Nam đã có HC vàng và bạc ở nội dung này, khi trận chung kết là cuộc đấu nội bộ giữa Trần Đình Hoà và Dương Hoàng Anh. Nhưng lần này, tài năng trẻ của Việt Nam đã chịu thua 29-40, đành nhận HC bạc, dù trong trận đã có những lúc anh ngang ngửa điểm với đối thủ giàu kinh nghiệm.
Taekwondo cũng được trông đợi nhưng Bùi Thu Hiền và Đỗ Thị Bích Hạnh chỉ mang về hai tấm HC đồng, ở hạng cân 51 kg và 67 kg của nữ.
Đoàn Việt Nam hiện có 1 HC vàng (cầy mây nữ), 5 HC bạc (cử tạ, cờ vua, bắn súng, thể hình, billiards) và 5 HC đồng (bắn súng, taekwondo), qua đó đứng ở vị trí 19 bảng tổng sắp huy chương. Chúng ta hiện đứng sau 3 đoàn khác cùng khu vực Đông Nam Á là Thái Lan (4 HC vàng), Malaysia và Singapore (3 HC vàng). Đoàn Trung Quốc vẫn áp đảo với 94 HC vàng, trong khi Nhật Bản xếp thứ hai chỉ có 31 HC vàng.
(Theo Tiền Phong)