Sau liveshow Trăng hát, Phạm Thùy Dung tiếp tục cho ra mắt MV mới mang tên Khu vườn đêm trăng. Hỏi nữ ca sĩ tại sao lại hát về trăng nhiều đến thế, cô bảo vì thấy mình giống trăng - không rực rỡ chói chang như ánh mặt trời mà chỉ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến màn đêm thêm lung linh.
Phạm Thùy Dung thấy mình là người hiền lành, dịu dàng cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống riêng. Sau thành công của liveshow thính phòng đầu tiên trong sự nghiệp, cô biết có nhiều lời ra tiếng vào cho rằng mình được đại gia chống lưng nên mới có thể tổ chức một chương trình hoàng tráng, sang trọng và mãn nhãn hiếm có như vậy tại Việt Nam. Tuy nhiên, nghe ai kể lại cô cũng chỉ cười. Thùy Dung không thấy phiền lòng và cũng chẳng mảy may tính toán làm sao để dập tắt tin đồn đó. "Nếu làm nghề này mà suốt ngày để ý những điều người ta nói thì sẽ chẳng làm được gì cả. Thay vào đó, tôi dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật. Ngoài những lúc đi diễn, tôi suốt ngày tập bài hoặc nghe nhạc nên thị phi hay lời ra tiếng vào chẳng có tác động gì cả. Tôi tự nhủ mình không thể cấm họ nói thế này thế kia về mình, không phải họ nói mình xấu thì mình sẽ trở thành người xấu hay nói mình tốt thì mình sẽ trở thành người tốt, quan trọng là mình cứ làm những gì mình cho là tốt thôi". Thay vì tranh đấu cho những bất công, Thùy Dung dành thời gian đến nhà thờ để cầu nguyện.
Tình yêu với âm nhạc thính phòng của Phạm Thùy Dung lúc nào cũng tròn đầy, sáng vằng vặc như trăng ngày 16. Cô hay đùa với bạn bè rằng mình yêu nhạc hơn yêu đàn ông và ai đến với cô cũng phải chấp nhận điều đó. Ở tuổi 31, đã có một người đàn ông luôn cận kề nhưng Phạm Thùy Dung chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình hay sinh con. Lý do đơn giản chỉ vì cô muốn cháy hết mình cho thính phòng trong quãng thanh xuân còn lại.
Để có được giọng hát như bây giờ, cô đã đánh đổi bằng nhiều năm tập ngày tập đêm, tầm sư học đạo không chỉ ở Việt Nam mà còn nước ngoài. Đã có nhiều lần cô nằm vật ra không thể ăn uống vì quá mệt sau những buổi học nhưng rồi ngày hôm sau vẫn tới lớp đúng giờ. Không chỉ luyện thanh, ca sĩ thính phòng còn phải rèn luyện sức khỏe để giữ cột hơi thật chắc mới có thể lên được những nốt cao và hoàn thành các tác phẩm kinh điển. Nếu sinh con, cô biết sức khỏe sẽ ảnh hưởng, sẽ không thể giữ được cột hơi và tất nhiên cũng không thể toàn tâm toàn ý cho âm nhạc như bây giờ. Vì thế, nữ ca sĩ quyết định đến năm 35 tuổi rồi mới tính chuyện làm mẹ.
Thùy Dung biết rằng người đàn ông nào khi yêu cũng muốn giữ người phụ nữ cho riêng mình và bạn trai cô chẳng phải ngoại lệ. Thế nhưng, vì thấy cô cứ lăn xả vào nghệ thuật bất chấp mọi thứ nên anh chỉ biết ủng hộ. Anh từng chứng kiến những ngày cô tập đến mức kiệt sức, đi thu thanh đến mấy giờ sáng mới về hoặc run cầm cập vì quay MV Khu vườn đêm trăng giữa cái lạnh -2 độ C ở Sapa lúc 2-3h sáng... nên hiểu cô yêu âm nhạc thế nào.
Khi được hỏi về người đàn ông bên cạnh mình, nữ ca sĩ tỏ ra bẽn lẽn, ngượng ngùng. Cô bảo anh chỉ là người bình thường, không phải đại gia như người ta đồn đoán. Sự đồng điệu trong tâm hồn giúp cô có thể chia sẻ với anh mọi điều. Ở bên anh, cô thấy mình thăng hoa hơn trong nghệ thuật. Những khi mệt mỏi, cô luôn được anh động viên rằng chẳng con đường nào trải đầy hoa hồng, muốn đạt được những thứ người khác không đạt được thì phải chịu những khó khăn, vất vả mà người khác không chịu được. Anh như điểm tựa tinh thần để cô vượt qua mọi thách thức trên con đường đã chọn. "Tìm một người đồng điệu khó hơn rất nhiều so với tìm được một đại gia", người đẹp của dòng nhạc thính phòng vừa cười vừa nói.
Nhiều người thầy trong nghề cũng cảm nhận được sự quyết tâm và tình yêu vô điều kiện của Thùy Dung với nhạc thính phòng nên ủng hộ hết lòng. Họ đều cho rằng một người có đủ thanh và sắc cùng sự quyết tâm như Phạm Thùy Dung là thực sự đáng quý trong hoàn cảnh âm nhạc thính phòng chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam. Nghệ sĩ người Nga Lyubov Kazanovskaya, một trong 5 ngôi sao opera thành công nhất thế kỷ 20, từng coi nữ ca sĩ nhỏ bé người Việt là tấm gương điển hình cho các bạn cùng lớp noi theo. Khi Phạm Thùy Dung du học ở Nga, bà thậm chí không thu học phí của nữ ca sĩ vì tin rằng cô sẽ là người gieo duyên lành cho âm nhạc nước nhà.
Phạm Thùy Dung sinh năm 1989, từng đoạt giải nhì Sao Mai 2013 dòng nhạc Dân gian. Thừa cơ hội để bứt phá với dòng nhạc dân gian nhưng cô quyết định rẽ sang hướng khác, khổ luyện để trở thành ca sĩ nhạc thính phòng. Thay vì chạy show kiếm tiền như các ca sĩ cùng trang lứa, cô miệt mài theo NSND Trung Kiên, Thu Hằng, Hồ Mộ La... để học thanh nhạc. Bên cạnh đó, cô còn sang Nga theo học lớp của các nghệ sĩ thính phòng nổi tiếng thế giới. Đến năm 2019, khi thấy mọi thứ đủ chín, cô mới gặp lại khán giả.
Từ năm 2019 đến nay, Phạm Thùy Dung liên tục cho ra mắt các dự án âm nhạc được đầu tư công phu: MV Tôi nhìn theo cánh chim bay, album Moon, liveshow Trăng hát và MV Khu vườn đêm trăng.
Nữ ca sĩ không cho việc ẩn mình khổ luyện suốt từng ấy năm là sự thiệt thòi. Nhìn lại quãng đường đã đi, Phạm Thùy Dung bảo mình chẳng có gì phải tiếc nuối. Nếu lựa chọn lại, cô vẫn sẽ làm vậy. Dù vất vả bao nhiêu, cô cũng chưa bao giờ muốn dừng lại, bây giờ càng không thể vì nếu dừng lại, cô sẽ day dứt vì điều đó chẳng khác nào bao nhiêu công sức mà mọi người dạy mình bị đổ sông đổ biển. Với cô, đó không phải là sự hy sinh. "Sống cho âm nhạc chính là sống cho bản thân bởi tôi yêu cảm giác thăng hoa và hạnh phúc khi lên sân khấu".