Năm 2012, khi mới bước chân vào con đường ca hát, Phạm Thu Hà nhanh chóng được công chúng chú ý nhờ giọng hát kỹ thuật ở dòng semi classic. Album Classic meets Chillout do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sản xuất còn giúp cô đoạt giải Cống hiến và tên tuổi ngày càng phổ biến hơn. Suốt 3 năm qua, Phạm Thu Hà kiên định đi theo con đường mình chọn dù biết âm nhạc bán cổ điển khá kén người nghe. Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng, Phạm Thu Hà từng có những năm tháng loay hoay xác định cho mình một hướng đi đúng đắn.

Phạm Thu Hà tại buổi họp báo sản phẩm mới.
Trong buổi ra mắt album mới Hà Nội... Yêu, Phạm Thu Hà kể, thời sinh viên, cô phải đi biểu diễn để trau dồi thêm kỹ thuật, đồng thời có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Quãng thời gian này là một cám dỗ không nhỏ, chỉ sảy chân một chút cũng có thể tự đánh mất mình. Cô tâm sự: "Tôi từng phải đi hát tại quán ăn, nơi người ta coi việc biểu diễn như một 'món ăn' không nằm trong thực đơn. Nơi người ta nói cười, ăn uống với bạn bè và chúng tôi là những người phục vụ cho không khí thêm phần huyên náo và phấn khích. Đã có những giọt nước mắt, sự tủi hờn, nhưng không có cách nào khác bằng việc chấp nhận những điều đó vì cuộc sống, vì ước mơ tôi đang theo đuổi".
Cô vẫn nhớ, thời điểm mới đi hát, cát-xê của cô chỉ có 60.000 đồng. Cô hát đủ mọi thể loại nhạc mà bầu sô yêu cầu từ dân ca đến nhạc trẻ. Không ít lần, vì bị khán giả thờ ơ với giọng hát của mình, Phạm Thu Hà đã vất micro, hủy show diễn. Cô làm vậy bởi không được tôn trọng.
Phạm Thu Hà cũng từng tạm dừng 2 năm học vì không đủ sức khỏe: "Chuỗi ngày nằm trong bệnh viện làm cho tôi không còn đủ ý chí và nghị lực để tiếp tục. Tôi rất hoang mang vì không biết mình còn có thể hát không, còn có thể đứng trên sân khấu nữa hay không. Tôi đã chống chọi với bệnh tật để được hát".
Gia đình Phạm Thu Hà chuyển sang Mỹ vào năm cô học lớp 11, nhưng cô quyết định ở lại Việt Nam để theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ sơ cấp, trung cấp, Đại học và Cao học. Nhờ tích lũy được kiến thức nền vững vàng, cô tự tin vượt qua mọi khó khăn để thực hiện giấc mơ.

Cô từng đi hát ở quán ăn với cát-xê 60.000 đồng.
Giọng ca Habanera là người gốc Nam Định, lớn lên ở Hải Phòng nhưng với cô, Hà Nội lại là nơi cô gắn bó và nuôi dưỡng tâm hồn, giọng hát của cô. Cũng vì tình yêu với mảnh đất này, cô đã thực hiện album Hà Nội... Yêu với phong cách jazz nhờ sự hỗ trợ của anh rể, nhạc sĩ Vũ Anh Tuấn. Sản phẩm như một món quà cô và anh rể dành tặng cho khán giả và đặc biệt là gia đình của mình. "Thời nhỏ, tôi vẫn được bố dắt tay đi qua những con phố của Hà Nội. Cho đến tận bây giờ, trong tâm trí tôi vẫn im đậm tiếng tàu điện leng keng, những chùm bóng bay sặc sỡ bày bán ở cổng Công viên Thống Nhất. Hà Nội trong tôi lúc đó như một thiên đường, một giấc mơ".
Album gồm 10 ca khúc lãng mạn về Hà Nội và tình yêu như: Đoản khúc thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Gửi người con ái (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Yêu (Văn Phụng), Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khang), Chiều nay không có em (Ngô Thụy Miên), Nỗi lòng người đi (Anh Bằng), Em ơi, Hà Nội phố (Phú Quang, thơ Phan Vũ), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương)... Tất cả các ca khúc được nhạc sĩ Vũ Anh Tuấn làm mới bằng phong cách jazz. Anh đã mời những nhạc công của Mỹ tham gia vào sản phẩm.
Sau album này, Phạm Thu Hà đang thực hiện dự án về CD nhạc Phạm Duy.
Q.N.
Ảnh: Chí Linh