- Là một trong những ban nhạc rock tiên phong nhưng các anh không có được nhiều ấn tượng vì thiếu cá tính. Anh nói sao về nhận xét này?
- Chúng tôi từng lắng nghe rất nhiều nhận xét để hướng tới việc tự hoàn thiện mình. Nhưng chúng tôi cho rằng nhận xét trên là thiếu tính xây dựng và không sát thực tế.
- Các anh vừa phát hành album vol.2 sau một thời gian khá im hơi lặng tiếng. Liệu album này có tạo được một hình ảnh mới mẻ và đậm đà hơn cho Thủy Triều Đỏ?
- Điều đó lại thuộc quyền của khán thính giả. Nhưng việc phát hành album vol.2 này khiến chúng tôi rất vui vì đã có đóng góp thêm cho rock Việt.
![]() |
Ban nhạc Thủy Triều Đỏ. |
- “Điểm xuyên suốt của các ca khúc trong album là ước mơ”. Vậy thực chất thời điểm này các anh đang có tham vọng gì và sẽ làm sao để nó không chỉ mãi là ước mơ?
- Cuộc sống thật là tẻ nhạt khi không có ước mơ. Và khi biến được mơ ước thành hiện thực thì trong ta lại xuất hiện những "tham vọng" mới. Điều chúng tôi thực sự mong muốn lúc này là sẽ không ngừng cống hiến cho nền nhạc rock Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
- Trong “thời buổi khó khăn” này, các anh làm thế nào để cầm cự với niềm đam mê của mình khi thực tế là show cho rock rất nghèo nàn?
- Đa số chúng tôi đều làm việc tại công sở và có thu nhập ổn định. Ngoài ra chúng tôi biết thu xếp đủ thời gian cho niềm đam mê của mình.
- Ban nhạc Bức Tường vừa tuyên bố giải nghệ, đó là một mất mát khá lớn cho rock Việt. Các anh cảm thấy thế nào trước sự kiện này?
- Chúng tôi không nghĩ đó là một mất mát mà chính là một kết thúc tốt đẹp sau không ít những cống hiến của họ cho rock Việt. Chúng tôi càng thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa khi trước mắt còn khá nhiều "chông gai".
- Theo các anh, hướng đi nào là khôn ngoan nhất cho các rockband hiện nay?
- Theo tôi, các rockband cần phải chứng minh cho khán thính giả thấy được sự hấp dẫn của mình.
- Thực tế là các anh không có được ngoại hình đẹp mà lại hát metal - một thể loại khó nghe - vậy đâu là điểm cuốn hút nhất của nhóm?
- Đó là sự cộng hưởng của cảm xúc mà chúng tôi có được khi chuyển tải đến khán giả.
- Nhiều ca sĩ không sở hữu chất giọng tốt nhưng lại khéo PR nên vẫn trở thành sao. Anh nghĩ sao nếu có ý kiến cho rằng Thủy Triều Đỏ lười quảng bá hình ảnh của ban nhạc?
- Chúng tôi không muốn trở thành "sao" với một cái "vỏ" rỗng. Làm PR là điều cần thiết của bất cứ một cá nhân hay một tổ chức nào. Nhưng trước hết muốn đạt được thành công chúng ta không thể bỏ qua yếu tố "nội lực".
- Cuối năm là thời điểm nhiều ca sĩ và nhóm nhạc tăng tốc, các anh có ý định làm một liveshow hoành tráng cho mình?
- Liveshow là điều chúng tôi luôn hướng tới và hiện tại chúng tôi cần có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc này.
Toàn bộ album vol.2 Sau cơn mưa như là một cuốn sách có nội dung vươn tới sự lạc quan. Nhiều câu chuyện được kể ra với các góc nhìn khác nhau của cuộc sống đời thường. Điểm xuyên suốt của toàn bộ các ca khúc trong album chính là Mơ ước. Điều này luôn ẩn chứa trong mỗi con người cho dù họ sống ở những hoàn cảnh khác nhau, cảm nhận cuộc đời với nhiều cách nhìn khác nhau và khi hạnh phúc hay khổ đau thì mơ ước luôn hướng tất cả chúng ta tới điều tốt đẹp nhất. Vẫn với lối chơi 2 guitar solo bè đôi truyền thống kết hợp nhuần nhuyễn với nền trống và bass guitar dày dặn cộng thêm tiết tấu khỏe khoắn và giọng hát mộc mạc nhưng tràn đầy nội lực, phong cách heavy metal mà Thủy Triều Đỏ luôn trung thành theo đuổi đã mô tả hết sức sống động những sắc thái tình cảm đa dạng có trong từng ca khúc. Dựa trên sự tăng giảm hợp lý về độ dày mỏng của các nhạc cụ nằm trong album này, Thủy Triều Đỏ thực sự mong muốn hướng tới tinh hoa trong âm nhạc như là để tôn vinh trào lưu "đầu tư tối đa" về phần phối khí của nhạc rock nói riêng và nền âm nhạc Việt Nam nói chung, giúp cho những ca khúc được tỏa sáng đúng nghĩa với ý đồ sáng tác. 10 ca khúc trong album gồm: Chuyện tình chiếc dây đàn, Sau cơn mưa, Giây phút uyên ương, Lời ru người mẹ, Nơi tuổi thơ tôi qua, Nhịp sống, Đi nghỉ mát, Backstreet man, Cái chết trắng, Mái ấm. |
Mỹ Dung thực hiện