- Đẹp trai, cao 1m84, nặng 78kg, số đo 100-79-96... Với những ưu điểm đó, anh có tự tin khi biểu diễn ở sân khấu nước ngoài?
- Ở Việt Nam, các con số ấy có lẽ đạt yêu cầu và tiêu chuẩn của người mẫu nam. Nhưng ra nước ngoài thì mới thấy người mẫu của họ tầm cỡ. Ngoài ngoại hình, còn phải có sự rèn luyện, tập tành rất công phu, thậm chí cả yếu tố tình cảm trong diễn xuất.
![]() |
Người mẫu - diễn viên Bình Minh. |
- Tốt nghiệp Đại học Hàng Hải (năm 2002) nhưng khi ra trường anh lại chọn nghề người mẫu. Đâu là nguyên nhân chính cho sự chuyển hướng này?
- Tôi nghĩ “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Làm nghề gì cũng tốt miễn có niềm say mê, chịu khó học hỏi, rèn luyện để đạt được đỉnh cao. Mỗi người có bước đi cho riêng mình. Nghề người mẫu cũng có mặt trái của nó nhưng nếu có niềm đam mê thực sự, làm việc hết mình thì sẽ vượt qua khó khăn hoặc tránh được sự hiểu lầm.
Tôi cũng như nhiều người mẫu khác luôn mong muốn xã hội có cái nhìn thoáng hơn và công nhận người mẫu là một nghề thực sự. Gần đây, các chương trình biểu diễn của người mẫu Việt Nam đang tiến lên chuyên nghiệp hóa. Sự thành công không chỉ ở biểu diễn mà còn ở cả cách tổ chức.
- Một số tin đồn nói rằng anh không thích có bạn gái mà chỉ chơi với bạn trai. Anh muốn nói gì về điều này?
- Chính xác là tôi có bạn gái nhưng đã chia tay rồi!
- Còn hiện tại, chuyện tình yêu của anh thế nào?
- Hiện tại, tôi chủ yếu tập trung cho công việc. Tôi muốn dấn sâu, muốn khẳng định mình trên con đường diễn viên điện ảnh. Hơn nữa tôi cũng còn trẻ, mới 26 tuổi.
- Nhiều người cho rằng dù chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình nhưng nếu có bạn gái, cuộc sống chắc cũng thêm thú vị chứ. Hơn nữa, anh lại đang được nhiều cô ái mộ. Anh thấy sao?
- Tại tôi muốn dành nhiều thời gian cho công việc, cho học tập nâng cao trình độ để tiến xa hơn, cả nghề làm người mẫu và diễn viên điện ảnh.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)