Các con bạc bị dẫn lên xe về đồn. |
Khi các con bạc đang say máu sát phạt "xập xám" trong ngôi nhà bề thế số 284/34 Lê Văn Sỹ thì các trinh sát ập vào. Gần hai chục con bạc, trong đó có gần một nửa là các "quý bà" đã bị gom về trụ sở công an. Khi bị công an bất ngờ phục kích, có con bạc đã nhảy cả từ trên lầu xuống mái các căn nhà bên cạnh để chạy trốn. Có người bị ngã, chấn thương nặng ở chân.
Căn nhà "đại bản doanh" của các con bạc. |
Sòng bạc do Tống Văn Ngọc (tức Ngọc "Đói", 44 tuổi) cầm đầu, hoạt động hàng ngày từ khoảng 11 giờ trưa đến tận đêm khuya. "Đại ca" này thuê hai đàn em Hoàng và Dũng làm nhiệm vụ canh cửa và chia bài. Sòng bạc hoạt động với giá tiền từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng mỗi "chiến" tức mỗi đợt, trong đó các "chi" đặt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng. Mỗi "chiến" bài, Ngọc trả cho đàn em mỗi người 50.000 đồng. Mỗi ngày, ông chủ sòng bài này gom về túi khoảng hơn 4 triệu đồng.
Các quý bà máu mê cờ bạc bị dẫn về công an quận. |
Điều khiến người dân xôn xao là việc sòng bạc bị phá ở trong khu vực trung tâm, bên ngôi chợ và ngay phía sau trụ sở công an phường. Căn nhà nơi tổ chức sòng bạc này cũng từng là "đại bản doanh" của tay anh chị "Tuấn Nhóc" chủ một sòng bạc vừa bị triệt cách đây chưa đầy một tháng. Khi Tuấn "Nhóc" trả địa điểm, Ngọc "Đói" thuê căn nhà bề thế, cửa kín cao tường trên để mở sòng với giá 1 triệu đồng mỗi ngày. Chiều nay, Lê Thị Kim Hà, chủ nhà, cũng đã bị đưa về trụ sở công an.
Cả khu phố nhốn nháo khi sòng bạc bị bắt. |
Xe máy của các con bạc bị giữ. |
"Đồ nghề" của những kẻ máu mê đỏ đen. |
Xuân Hoàng