Song lại có tin Huy Hoàng đồng ý ở lại SLNA với mức lương bằng cầu thủ ngoại cùng một mảnh đất có giá ở thành Vinh. Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm cho biết CLB chỉ hy vọng cầu thủ ở lại vì tình.
Cũng do cầu nhiều hơn cung, các cầu thủ lại “tỉnh táo” hơn nhiều trong việc “chào hàng” để tự nâng giá trị bản thân nên dự báo “cuộc chiến” chuyển nhượng năm nay vẫn sẽ rất khốc liệt.
Tiêu biểu nhất là trường hợp trung vệ số một Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng. Hết mùa giải 2006, trung vệ thép của đội tuyển VN và SLNA trở thành cầu thủ tự do và là đích nhắm của ít nhất là 3 đại gia HALG, Bình Dương và ACB.HN. Những ngày vừa qua có rất nhiều thông tin liên quan đến sự đi, ở của cầu thủ này trong khi Huy Hoàng vẫn im lặng “nghe ngóng” dư luận.
Trong khi đó, cầu thủ SLNA Công Mạnh đã đầu quân cho Hòa Phát với cái giá được biết là 600 triệu đồng, cùng mức lương cao hơn 14 triệu đồng. Nếu so với tiền vệ tuyển thủ quốc gia Vũ Phong thi đấu rất nổi bật được Bình Dương mua về với giá 500 triệu trong khi GĐT.LA chỉ đánh giá cao nhất 200 triệu thì quả thật các CLB đang phải cắn răng móc hầu bao cho những món hàng mà chất lượng chưa tương xứng với giá cả.
Biết vậy nhưng tránh rơi vào tình trạng đầu tư hơn chục tỷ đồng mà đội nhà vẫn có nguy cơ rớt hạng, các CLB vẫn phải ngược xuôi tìm hàng và đích nhắm năm nay của họ chính là “lò” SLNA. Rơi vào thế yếu khi tài chính không được dồi dào, cánh chim đầu đàn một thời trong đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, SLNA, đang đối mặt với nạn chảy máu cầu thủ từ sự “xâu xé” của các CLB khác.
Cho đến nay, có tới 7-8 cầu thủ đang được các CLB đặt lên bàn đàm phán với SLNA. Ngoài Alphonse về Hòa Phát với giá 30.000 USD còn có những cái tên nổi bật khác như thủ môn Dương Hồng Sơn, trung vệ Minh Đức, hậu vệ Hải Nam cùng vài cầu thủ như Thanh Thưởng, Ngọc Tú, Xuân Thắng, Thanh Hải.
Đối mặt với sự ra đi hàng loạt này, dù có bổ sung được dàn cầu thủ trẻ, xem ra SLNA cũng khó đạt được mục tiêu có huy chương ở mùa bóng tới.
(Theo Tiền Phong)