'Chồng hụt' muốn Paris Hilton trả nhẫn đính hôn 2 triệu USD Ba lần làm cô dâu hụt của Paris Hilton Paris Hilton lần đầu lộ diện sau thông báo hủy bỏ hôn ước với nam diễn viên Chris Zylka. Từ Dubai, cô đáp chuyến bay đến thành phố Melbourne, Australia vào tối thứ năm (22/11). Sau chuyến bay dài, Paris trông vẫn rất tươi tắn, khỏe mạnh. Người đẹp gây chú ý với ngón tay áp út bên trái không còn đeo nhẫn. Paris từng đeo chiếc nhẫn cầu hôn của Chris Zylka từ tháng 1 năm nay. Chiếc nhẫn kim cương trị giá 2 triệu USD được tiểu thư tóc vàng rất trân trọng và giữ gìn. Cô đã thuê vệ sĩ bảo vệ mình và chiếc nhẫn đắt giá ngày đêm. Tuy nhiên có lẽ sau khi chia tay vị hôn phu, Paris đã tháo ra và cất luôn. Nguồn tin tiết lộ trên TMZ, Paris Hilton vẫn chưa trả lại nhẫn cho Chris Zylka. Từ đầu tháng 11 đến nay, cô chưa quay về Mỹ vì bận rộn quảng bá dòng nước hoa mới ở nước ngoài. Theo luật của bang California, vì Paris là người chủ động hủy bỏ hôn ước nên cô sẽ phải trả vật đính ước cho đối phương. Chris Zylka tất nhiên muốn đòi lại nhẫn nhưng anh chưa có cơ hội mở lời. Nguồn tin từ phía Paris Hilton lại nói khác trên Pagesix, người đẹp tin rằng cô có quyền giữ chiếc nhẫn vì Chris đã mua nó với giá "siêu ưu đãi" từ người bạn làm thợ kim hoàn của cô, Michael Greene. Thậm chí người này nói rằng nam diễn viên 33 tuổi có lẽ đã chẳng hề tốn xu nào để có được chiếc nhẫn. Tuy nhiên, đại diện của Chris Zylka lập tức lên tiếng bác bỏ thông tin này và khẳng định anh đã mua nhẫn từ tiền bán những tác phẩm hội họa giá trị nhất của mình. Paris vẫn chưa có phản hồi trước những ồn ào này. Đây là lần thứ ba cô hủy hôn và hơn 20 lần cô kết thúc mối quan hệ với các chàng trai. Người đẹp thân thiện chụp ảnh với fan nam Australia ở sân bay. Cô sẽ ở lại xứ sở chuột túi vài ngày để quảng cáo nước hoa. Paris và Chris Zylka từng lên kế hoạch cưới vào ngày 11/11, sau đó hoãn đến đầu năm 2019 nhưng giờ đã mỗi người một ngả. Ảnh: Matrixnews Hoài Vũ