![]() |
Hiện trường vụ tai nạn. |
Tại trạm xe bus vào thời điểm đó gồm có 3 phụ nữ và 2 nam giới. Nhưng một cô gái vừa bỏ đi mua đồ nên thoát khỏi tai nạn, còn một thanh niên khác kịp vứt lại xe máy khi chiếc xe "điên" lao tới nên sống sót.
Xe tải chở bánh kẹo, thực phẩm, thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân Thành Xuân, biển số Bình Định, do tài xế Ung Quốc Đạt (24 tuổi) điều khiển chạy ra ngã ba Tân Vạn, đến trạm xe bus cách quốc lộ 1A chưa đầy 100m thì xảy ra sự cố.
"Tiếng phụ nữ kêu cứu thất thanh, trời chưa sáng hẳn, những người đi qua rọi đèn mới nhìn thấy các nạn nhân nằm dưới gầm xe tải bê bết máu, có người còn vẫy tay kêu cứu", một phụ nữ chứng kiến sự việc cho biết.
Sau khi lao thẳng vào trạm xe bus, cuốn ba người vào gầm, xe tải còn ủi sập một bức tường nhà dân dài gần chục mét rồi mới chịu dừng lại. Tài xế ngay sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ lại ba người xấu số dưới gầm xe, hành lý, đồ đạc của nạn nhân vương vãi khắp nơi.
Tất cả đều tử nạn. Một trong các nạn nhân được xác định là cụ bà 75 tuổi. Gần 4 tiếng sau, hiện trường vụ tại nạn mới được giải tỏa.
Xuân Hoàng