![]() |
3 nạn nhân đã bị cuốn vào gầm xe bị trọng thương. |
Một trong những nạn nhân may mắn thoát chết là chị Tạ Đức Hương cho biết, lúc đó chị đang ở khu vực nhà A2-103, đường Phạm Ngọc Thạch thì nghe thấy tiếng la hét từ phía sau. Chưa kịp định thần thì ôtô tông vào một loạt các xe rồi va chạm với chiếc Atila của chị. Sau đó, ôtô đâm liên tiếp vào 2 chiếc xe đạp, 2 xe Dream, 1 xe Honda 82, cuốn 3 nạn nhân vào gầm xe kéo đi thêm gần 20 m nữa. Một nam sinh viên bị bánh sau đè lên đầu. Nạn nhân nữ bị bánh trước đè lên ngực. Một nạn nhân nam trung tuổi may mắn hơn khi nằm gọn dưới gầm xe, song tình trạng sức khoẻ cũng rất nguy kịch.
Tài xế ngay sau khi gây ra tai nạn đã quá hoảng hốt, không biết xử lý tình huống thế nào. Chỉ đến khi có người lôi ra để nâng xe, kéo nạn nhân ra khỏi gầm ôtô, tài xế này mới vội vàng chạy vào công an phường trình báo. Theo tìm hiểu ban đầu của phóng viên báo VnExpress, tài xế này đang chuẩn bị đi tập thể thao, không có biểu hiện say rượu.
![]() |
Chiếc xe đạp của người nhặt rác cùng 3 chiếc xe máy bị đâm nát. |
Cảnh sát giao thông cho biết, chiếc xe Toyota nói trên đã va chạm với ít nhất 10 xe, từ điểm va chạm đầu tiên đến điểm dừng là gần 50 m. Nhiều khả năng chiếc xe này sau khi đi từ giải phân cách vào đã bị mất lái hoặc kẹt ga gây tai nạn.
Hậu quả là 2 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng, một số phương tiện bị hư hỏng hoàn toàn. Tai nạn giao thông đã gây tắc nghẽn hơn 2 giờ đồng hồ.
Ngày 11/3, cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội quyết định khởi tố vụ án.
Tại cơ quan công an, lái xe Phạm Đình Đức khai nhận, do tránh một chiếc xe đạp bị ngã, đồng thời bị tuột dây giày nên đã quýnh quáng, không xử lý được tình huống. Lúc đó ông Đức chỉ biết mình đã đâm phải một chiếc xe máy, chứ tất cả bao nhiêu người bị nạn thì không rõ.
Ông Đức đã có bằng lái ôtô từ trước và thực sự bị sốc vì vụ tai nạn này. Mặc dù không có quyết định tạm giam nhưng chính ông Đ. đã tự nguyện xin ở lại cơ quan điều tra để tránh chuyện xấu có thể xảy ra tại gia đình.
Cảnh sát điều tra cho biết, liên tục trong các buổi tiếp xúc với điều tra viên, ông Đ. khóc rất nhiều. Ông ân hận không chỉ vì gây ra vụ tai nạn kinh hoàng, mà còn bởi nạn nhân là người quen sống ở gần nhà ông.
Ngày 11/3, Cục điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng và Viện kiểm sát Quân sự đã chính thức có văn bản gửi Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị chuyển hồ sơ để phía quân đội giải quyết vụ án. Nguyên nhân là bởi chị Liên, một trong những nạn nhân là Thượng tá quân đội, đang công tác tại Bệnh viện 108.