Những ngày giữa tháng 3 tại cửa khẩu Tân Thanh (thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) luôn có từng dãy xe ôtô đỗ dài gần 2 km từ cổng kiểm soát biên giới đến tận trụ sở đồn biên phòng Tân Thanh.
Cảnh các tài xế người miền Nam mặt mày ngao ngán lo âu, bức xúc khi các chuyến hàng chở dưa, chuối xanh ách tắc ở biên giới hàng tiếng đồng hồ mà chưa sang được bên kia biên giới.
Năm nay, không chỉ bị mất dưa, bị bọn xấu đánh chửi, anh tài ngoại tỉnh còn hãi hùng khi thời gian lưu lại tại cửa khẩu đã bị một số thanh niên nghiện hút bản địa gây sự, đặt chông xì lốp, hút cắp dầu ô tô, lấy mất biển số xe để đòi tiền chuộc… Hiện tượng này xuất hiện nhiều từ đầu năm 2006.
Bà Đào Kim Chung, 32 tuổi, trú quán tại khu 6 thị trấn Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn, kinh doanh dưa hấu nói: “Trong thời gian hàng hóa đỗ chờ ở Tân Thanh đã có nhiều đối tượng xấu cho ôtô chèn, lấn đường để từ đó cà khịa với những lái xe của chúng tôi vì họ biết những người này lạ nước lạ cái, quê hương bản quán xa xôi…”.
Thời gian mà bọn xấu tiến hành các phi vụ hút trộm dầu và lấy trộm biển số xe là tầm 4 đến 5h sáng, khi mà mọi người đã mệt, thiếp ngủ. Ngày 25/2, xe của anh Huỳnh Văn Sử bị hút hết dầu. Gần đây nhất một xe khác cũng bị hút kiệt 60 lít dầu trong bình, phải nằm chết dí tại chỗ…
Chị Vũ Thị Diệu, 19 tuổi, trú quán tại khu cửa khẩu Tân Thanh, người chuyên làm thủ tục xuất hàng hoa quả qua biên bức xúc nói: “Biển số xe cũng liên tiếp bị kẻ gian cuỗm mất, có tới hàng chục chiếc đã “không cánh mà bay”.
Nhiều lái xe mò tìm đến gặp “thổ địa”, phải mất 200.000-300.000 đồng tiền chuộc. Nhiều chủ dưa và người dân ở đây cho biết, họ đã viết nhiều đơn trình báo các vụ việc tới Trạm và đồn biên phòng Tân Thanh nhưng tình hình vẫn chưa biến chuyển là mấy.
(Theo Tiền Phong)