CNN dẫn lời một quan chức cho biết "có lý do để lo lắng" về tình hình sức khỏe của ông Trump và tình hình hiện nay khá "nghiêm trọng". Tuy nhiên, người này cũng trấn an với công chúng rằng họ không cần phải quá lo lắng, đồng thời cho biết tổng thống 74 tuổi đang "rất thận trọng với bệnh tình của mình".
Bản thân ông Trump tối 2/10 cũng đã đăng trên Twitter rằng: "Mọi việc vẫn ổn, tôi nghĩ vậy. Cảm ơn tất cả mọi người. Tôi yêu mọi người!".
Bác sĩ Nhà Trắng Sean P. Conley cho biết ông Trump "đang làm rất tốt", không cần phải bổ sung oxy, đã được nhận liều đầu tiên của thuốc Remdesivir, một loại thuốc kháng virus qua đường tĩnh mạch do công ty dược phẩm sinh học Mỹ Gilead Sciences Inc bán và từng được chứng minh là có thể giúp rút ngắn thời gian nằm viện.
Trước đó vài tiếng, Nhà Trắng đã cố gắng tạo không khí làm việc như bình thường dù Trump được chẩn đoán mắc Covid-19. Tuy nhiên các trợ lý đều bày tỏ lo lắng về cuộc bầu tử tổng thống sẽ diễn ra trong tháng tới.
Chiều tối 2/10 (rạng sáng 3/10 Hà Nội), ông Trump được trực thăng Marine One chở tới Trung tâm y tế Walter Reed để điều trị. Các nhân viên cho hay tổng thống Mỹ vẫn sẽ tiếp tục làm việc trong một căn phòng đặc biệt ở đây. Ông Trump cũng không chuyển giao quyền lực cho phó Tổng thống Mike Pence.
Trong đoạn video đăng trên Twitter không lâu sau khi được trực thăng chở đi, Trump nói: "Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự ủng hộ to lớn của các bạn. Tôi đang trên đường đến bệnh viện Walter Reed. Tôi nghĩ mình đang làm tốt, nhưng vẫn sẽ cần phải đảm bảo chắc chắn rằng mọi việc đều ổn. Đệ nhất Phu nhân cũng đang ổn. Vì thế cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi thực sự đánh giá cao điều này và sẽ không bao giờ quên. Xin cảm ơn".
Tổng thống Donald Trump được chẩn đoán mắc Covid-19 sáng sớm 2/10, và có các biểu hiện như mệt mỏi và sốt nhẹ.
Thư ký báo chí Kayleigh McEnany cho hay: "Tổng thống hiện tinh thần tốt, có các triệu chứng nhẹ, và vẫn làm việc cả ngày. Hết sức thận trọng và theo đề nghị của bác sĩ và các chuyên gia y tế, ông Trump sẽ làm việc tại văn phòng tổng thống ở Walter Reed trong vài ngày tới".
Sau khi chiếc Marine One đã chờ sẵn ở bãi cỏ phía nam của Nhà Trắng trong hơn một giờ, Tổng thống Donald Trump bước ra, đi chậm rãi về phía trực thăng. Ông mặc suit, đeo khẩu trang, vẫn tay và làm hiệu giơ ngón tay cái với các phóng viên nhưng không dừng lại để trò chuyện. Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cũng đeo khẩu trang và đi sau tổng thống.
Tối 2/10, nhiều nhân viên Nhà Trắng được nhìn thấy đeo khẩu trang hơn bình thường, trong đó có thư ký báo chí McEnany. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Covid-19 đang được cảnh giác một cách nghiêm túc hơn.
Hướng Dương (Theo Mirror)