Baba - Hoàng tử bóng râm
Ngày mai, một số quán Internet Cafe kiểu này sẽ được khai trương ở một số địa điểm tại Hà Nội và TP HCM - đây chính là những quán Internet Cafe Yahoo đầu tiên ở Việt Nam. Tại đây, người sử dụng dịch vụ ngoài việc lướt net, chơi game, còn có thể nhận được các món quà nhỏ của Yahoo, giao lưu, chat chit với những người nổi tiếng kiểu như Mai Phương Thúy, Ngô Thanh Vân...
Cùng với sự phô trương thanh thế của Yahoo! Mash, có thể thấy "ông lớn" Yahoo đã bắt đầu tỉnh giấc và đang tiến vào lãnh thổ Việt Nam một cách rầm rộ. Không ai có thể phủ nhận được những tiện ích của Yahoo với đời sống Internet tại Việt Nam: nào là Yahoo Messenger, Yahoo Mail, Flickr, Yahoo! News... Có thể nói một ngày thiếu Yahoo là một ngày chúng ta "ăn không ngon, ngủ không yên". Và khi "ông lớn" đã tỉnh giấc, thì những "chú lính chì dũng cảm" liệu còn có chỗ đứng không nhỉ?
Mình vẫn luôn mong muốn Yahoo cung cấp nhiều tiện ích hơn nữa, nhưng một mặt vẫn thích và ủng hộ những website, những phần mềm VN thay thế dần sự ảnh hưởng của Google, Yahoo tại Việt Nam. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam chứ. Nhưng trước khi đợi có một dịch vụ nào đó của VN ra đời, mình cứ dùng Yahoo cái đã...
P.S: Một số ảnh chụp quán Internet Cafe Yahoo
Vài nét về blogger:
Đọc là Gia Trung, nhưng viết phải viết là Gi@ Trung mới chính xác nhé... Thanh niên thế hệ A còng mà lại. - Hoàng tử bóng râm, "Đã đi là đến!". Bài đã đăng: Được gì, mất gì, 10 lời khuyên khi ra sân Mỹ Đình.