Hôm 4/6, công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can, vụ án dâm ô đối với trẻ em đối với ông Trần Đệ, 76 tuổi, trú tại Đội 1, thông Thượng Cát, xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm). Tuy nhiên, ngay sau khi lấy lời khai và ký quyết định khởi tố, ông Đệ được tại ngoại vì vấn đề sức khỏe.
Toàn bộ hồ sơ về vụ việc đã được chuyển lên Viện kiểm sát huyện để truy tố bị can Đệ về hành vi dâm ô đối với trẻ em. Nạn nhân là một cô bé mới 13 tuổi.
Hôm 3/6, thấy bé Huyền hàng xóm đi qua cửa, ông Đệ gọi vào nhà. Cô bé không muốn liền bị ông kéo vào. Sau khi đóng cửa, ông Đệ leo lên giường và dụ em tẩm quất cho mình. Dù đã kéo tay bắt tẩm quất nhưng bé Huyền vẫn ngồi ngây ra. Thấy vậy, ông này liền lôi bé vào buồng trong rồi thực hiện hành vi dâm ô với nạn nhân.
![]() |
Căn nhà nơi ông Đệ thực hiện hành vi dâm ô với bé gái 13 tuổi. |
Đang làm trò bỉ ổi với cô bé, anh Tùng bố của nạn nhân đi qua hỏi ông Đệ có nhìn thấy con gái mình không thì ông bảo không biết. Anh Tùng tiếp tục tìm con, còn ông già thì quay vào nhà "thả" để Huyền ra về. Trước khi nạn nhân "sửa" lại quần áo ra khỏi nhà, ông Đệ giúi vào tay 10.000 đồng nhưng cô bé không nhận.
Thấy con gái đi ra từ nhà ông Đệ, anh Tùng rất tức giận. Về đến nhà, thấy thái độ khác thường của con gái, lại thấy con mặc quần trái, quần bị rách một đoạn lớn, linh tính có chuyện chẳng lành, bà mẹ vặn hỏi và vụ việc bị phát hiện.
Một số người dân sống xung quanh cho biết, ông Đệ về đây sinh sống được gần chục năm và không giao tiếp nhiều với hàng xóm. Trong suốt thời gian ông ở đây thì chỉ sống một mình và hàng xóm thấy ông thường hay thay người giúp việc.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Bài và ảnh Việt Dũng