Nhanh nhẹn, tươi tắn, tay phải cử động bình thường, ông Nén nói lưu loát và gửi lời cảm ơn các bác sĩ đã tận tình cứu chữa mình. Hai tuần trước, ông nhập viện với chẩn đoán khả năng ngôn ngữ có thể gián đoạn trong ít nhất vài tháng.
Các bác sĩ cho biết, chỉ sau hơn một tuần điều trị tích cực bằng thuốc, phần máu tụ dưới màng cứng và tổn thương não đã giảm dần. Tay phải bị yếu liệt có thể cử động, bệnh nhân sau đó có thể nói chuyện và bình phục hoàn toàn sau 14 ngày nằm viện.
"Chúng tôi đã điều trị tích cực cho bệnh nhân, tuy nhiên ở trường hợp này, bản thân của ông Nén cũng đã có nhiều cố gắng, chính vì thế mọi lo ngại trước đó của bác sĩ đã không xảy ra. Có thể nói, bệnh nhân đã hồi phục sớm hơn những ngoài dự đoán ban đầu", một bác sĩ cho biết.
Tỉnh táo hoàn toàn, chiều 4/4, trước khi được xuất viện trở về Bình Thuận, ông Nén đã thay mặt gia đình cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân cũng chuyển lời cảm ơn đến Bộ Y tế đã quan tâm và chỉ đạo điều trị miễn phí cho mình suốt thời gian nằm viện. Theo lịch hẹn, ông Nén sẽ còn quay lại bệnh viện để tái khám.
Ngày 22/3 ông Nén mượn xe máy của cháu gái chạy thử, tuy nhiên vừa chạy được một đoạn thì ông tự tăng tốc và không làm chủ tốc độ nên ngã. Sau khi xảy ra tai nạn, ông được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán dập não trái, máu tụ trong não và gãy xương đòn. Vợ ông cho biết đây là lần thứ hai sau khi ra tù ông chạy thử xe máy và cả hai lần đều té ngã.
Huỳnh Văn Nén (55 tuổi) được dư luận quan tâm từ vụ án người mang hai án oan Giết người. Sau gần 17 năm ngồi tù, ngày 3/12/2015 ông được TAND tỉnh Bình Thuận công khai xin lỗi tại địa phương. Sau khi được minh oan, ông viết đơn gửi VKSND Tối cao đề nghị xử lý hình sự những người gây ra án oan cho ông và những người khác trong gia đình vợ ông.
Thiên Chương