Ông Sĩ bị dẫn giải rời tòa trưa nay. |
"Cấp phó" của ông Sĩ là ông Lê Quả bị tuyên án 2 năm tù với cùng tội danh.
Phiên tòa kết thúc lúc gần 12h trưa. Hai vị cựu quan chức bước lên xe công an với thái độ khá bình thản, tuy nhiên xung quanh, người thân và bạn bè quen biết không khỏi ngậm ngùi. Nhiều người đỏ hoe mắt vẫy tay với theo hai bị cáo lớn tuổi.
Trước đó, nói lời cuối cùng trước tòa, ông Huỳnh Ngọc Sĩ gửi lời xin lỗi đến các cấp lãnh đạo, các cán bộ và nhân viên Ban quản lý dự án đại lộ Đông- Tây, vì "ít nhiều những sai phạm của tôi đã làm ảnh hưởng đến tiến trình hoàn thành dự án". Ông cũng nhận là mình có sai phạm và mong tòa xem xét về mặt tội danh.
Ông Lê Quả cũng nêu quá trình hoạt động của bản thân và nhân thân tốt để mong Hội đồng xét xử nhìn nhận, khoan hồng.
Phần bào chữa sáng nay, các luật sư của ông Huỳnh Ngọc Sĩ tiếp tục lập luận cho rằng thân chủ mình chỉ "thiếu trách nhiệm" chứ không "lợi dụng quyền hạn, chức vụ " và "không gây thiệt hại cho nhà nước".
Nhưng, đối đáp với các luật sư, vị đại diện Viện kiểm sát cho rằng với việc biết rất rõ việc cho thuê căn nhà là sai, và có đủ quyền hạn để giải quyết nhưng vì lợi ích nhỏ vẫn không có biện pháp dứt điểm, nhằm để thu lợi, như vậy đủ xác định đó là hành vi "lợi dụng quyền hạn, chức vụ".
Đồng quan điểm với Viện kiểm sát, sau những chứng cứ từ cơ quan điều tra và lời khai tại tòa Hội đồng xét xử đã tuyên bố, hành vi của ông Sĩ là cố tình chứ không phải vô ý và "nguy hiểm". Tuy nhiên, xét quá trình công tác, cả hai bị cáo Huỳnh Ngọc Sĩ và Lê Quả có nhiều đóng góp, nhân thân tốt và đều đã khắc phục hậu quả nên tòa đã tuyên mức án thấp hơn mức mà Viện kiểm sát đề nghị ban đầu.
Xuân Hoàng