Theo truyền thông Trung Quốc, một người đàn ông nằm "ăn vạ" giữa đường ở Côn Sơn, tỉnh Giang Tô hôm 8/10. Anh này nằm chắn ngang dòng xe cộ khiến các phương tiện đi qua phải đánh lái tránh né.
Khi cảnh sát đến, người đàn ông gào khóc và nói: "Tôi không biết phải làm sao nữa". Khi được hỏi tại sao lại nằm trên đường, anh này giải thích lý do rằng không dạy nổi con học toán. "Con bé bảo 800 trừ 700 bằng 900", người đàn ông kể với cảnh sát, đồng thời tuyên bố muốn bị bắt giam, không muốn về nhà. "Tôi không muốn về nhà nữa. Tôi xin anh. Tôi thực sự không thể dạy được con gái", anh này nói tiếp.
Theo giới chức địa phương, sau một hồi thuyết phục, cảnh sát khuyên được người đàn ông đứng dậy, về nhà để kết thúc vụ hỗn loạn trên đường phố, giúp giao thông bình thường trở lại.
Hôm 10/10, ảnh chụp ông bố này được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, gây bàn tán xôn xao. Nhiều người để lại bình luận như "IQ là di truyền rồi", "Thực ra con cái có cách suy nghĩ riêng, tùy bố mẹ có kiên nhẫn để hướng dẫn không thôi", "Đừng buồn", "Tôi cũng từng học dốt khi còn nhỏ"...
Tùng Anh (Theo Oriental Daily)