Ông bố Hong Kong và hai con chụp ảnh khi siêu bão đổ bộ
Tại thời điểm bão Mangkhut quét qua Hong Kong với vận tốc gió hơn 225 km/h hôm 17/9, một ông bố bị bắt gặp yêu cầu hai con gái đứng cạnh nhau để chụp ảnh giữa con đường gió lốc trong khu vực Kennedy Town, Mirror đưa tin.
Giữa trời mưa to, gió lớn, hai đứa trẻ chỉ khoác một chiếc áo mưa mỏng manh trong khi ông bố mặc quần đùi áo, sát nách. Chụp ảnh xong, ông bố dắt hai con trở về, vừa đi vừa chiến đấu với cơn gió mạnh.

Hai bé gái đứng giữa đường phố tan hoang ở Kennedy Town, Hong Kong, trong cơn bão Mangkhut hôm 17/9, để bố chụp ảnh. Ảnh cắt từ video.
Joseph Anthony (44 tuổi), người quay lại video về ba bố con, cho biết: "Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy ông bố cùng các con ra đường khi đó. Tôi trông thấy ông ta dừng lại chụp ảnh con nên đã ghi hình".
Hong Kong là nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Mangkhut với khoảng 300 người bị thương. Chính quyền đặc khu mô tả thiệt hại này là "nghiêm trọng và trải rộng". Những người trú lại trong một khách sạn ven biển cho AFP biết họ phải trốn trong phòng tắm vì cửa sổ bị vỡ và gió cuốn hết đồ đạc.

Ông bố cùng hai con gái bước đi khó khăn giữa mưa to và gió lớn ở khu Kennedy Town, Hong Kong, hôm 17/9. Ảnh cắt từ video.
Hiện cư dân thành phố bắt đầu quá trình dọn dẹp và vật lộn trở lại đi làm trên những con đường bị chặn bởi cây đổ, bùn đất và các mảnh vỡ. Trường học ở Hong Kong sẽ tiếp tục đóng cửa đến hết 18/9.