
Ngày đầu tiên của năm thứ hai và là lần đầu tiên Rain Price đi xe buýt đi học, bố của cậu, Dale, đã đứng trước hiên nhà vẫy tay chào tạm biệt con trai. Và đó cũng là lúc anh chàng đang tuổi lớn phải cầu xin mẹ của mình, Rochelle, đừng để bố làm như vậy nữa. Lý do bắt nguồn từ sở thích cosplay những nhân vật nổi tiếng để chào đón con của Dale.

Lời nói của con trai dường như chẳng có ý nghĩa gì với Dale. Ông bố này đã quyết định không dừng lại ở đó mà thực hiện điều đặc biệt này suốt 170 ngày liên tục.

'Tôi đã bị sốc khi bố làm như vậy trong ngày đầu tiên. Hẳn bạn cũng không muốn thấy bố của mình mặc một chiếc váy cưới, vẫy tay với bạn trên xe buýt", Rain trả lời phỏng vấn của Metro. Còn đối với ông bố 'bá đạo' Dale, anh cho biết: 'Tôi hy vọng điều này sẽ theo con suốt quãng đời sau này'.

Hành động của Dale đã thu hút sự chú ý của mọi người và khiến anh trở nên nổi tiếng. 170 ngày, Dale có những tạo hình từ vui nhộn tới cầu kỳ, phức tạp và đặc biệt là không lặp lại ý tưởng.

Dale, ông bố bị mất một chân, cho biết anh đã sử dụng khoảng 50 USD và mượn thêm trang phục từ bạn bè, hàng xóm để chuẩn bị 'món quà bất ngờ' này cho con trai.

Vợ của Dale, chị Rochelle đã lập một trang blog để đăng tải các ý tưởng hóa trang của ông bố hài hước.

