Bộ phim “chi” nhiều, “thu” ít chẳng bao nhiêu:
Thuộc về 1735 km, được đầu tư hơn 4 tỷ, sau 3 tuần chiếu rả rích tại TP HCM chỉ thu được về hơn 300 triệu đồng mặc dù trong thời gian khởi chiếu không hề có bộ phim hè nào cạnh tranh, kéo theo đó là việc phá sản của hãng phim Kỳ Đồng khiến cho nhiều kẻ có máu mặt trong làng điện ảnh nhăm nhe lập hãng phim tư nhân thấy ớn lạnh.
Thất bại của nó cũng làm cho hai người mẫu vào vai chính của phim cảm thấy mất đi hứng thú với sự nghiệp điện ảnh. 1735 km cũng là lời cảnh báo cho những kiểu làm phim không chuyên nghiệp (mặc dù kịch bản rất chắc tay), và cũng là lời cảnh tỉnh rằng gu của khán giả không dễ đoán định.

Cảnh trong phim 1735 km.
Đạo diễn liều nhất:
Chắc phải dành cho Huỳnh Phúc Điền bởi đã dám bỏ tiền chắt chiu bấy lâu nay để thực hiện một liveshow của riêng mình tại Nhà hát Hoà Bình ngày 19-20/8/2005.
Trước nay người ta vẫn chỉ biết đến liveshow của ca sĩ hoặc nhạc sĩ, chứ chưa thấy liveshow đạo diễn bao giờ. Khán giả được một phen chờ đợi liveshow Việt Nam ca hát với sự quy tụ quá nhiều ngôi sao nhạc nhẹ, dự báo mang đậm dấu ấn Huỳnh Phúc Điền nhất.
Ngay từ khi khai sinh ra nó, Huỳnh đạo diễn đã có ý tưởng biến nó thành một thương hiệu riêng và sẽ tổ chức định kỳ vài tháng một chương trình. Chương trình đầu tiên với chủ đề Mẹ, em và tôi, Huỳnh Phúc Điền đã đặt rất nhiều cảm xúc vào đó, “có mẹ thì mới có tôi”.
Anh cũng nói đến sự cô đơn khi đã bị thiếu mẹ từ rất sớm. Nhưng rất tiếc chương trình chưa thực sự thu hút khán giả. Và kết quả đã lỗ trên 1 tỷ. Với tình hình âm nhạc thế này không biết bao giờ mới cócó được kế hoạch tổ chức Việt Nam ca hát số thứ hai nữa?
“Nổ” mà không “bắn”:
Chắc thuộc về 2 đạo diễn của phim Trung uý (Hà Sơn) và phim Hồn ma (Bá Vũ). Thú thật, nếu không có hai cái phim “nổ” rầm trời thì không ai biết hai đạo diễn này là ai. Hà Sơn thì hô thật to sẽ làm phim Trung uý mà không ngại mời hẳn diễn viên Yến Vy, lúc đó Yến Vy vừa bị tung video sex lên mạng.
Ngay tức thì anh là tâm điểm của báo chí, kẻ cho là điên rồ, liều mạng, kẻ lại cho đó là một hành động “dũng cảm”. Còn đạo diễn Hà Sơn đã ấn định ngày bấm máy mà còn khẳng định số tiền được nhà nước cấp và cho vay 3 tỉ đồng để thực hiện, theo dự trù kinh phí sẽ không dưới 6 tỉ, nghe đã có vẻ bất khả thi.
Còn đạo diễn Bá Vũ cũng “nổ” không kém khi cho rằng phim Hồn ma của anh là phim kinh dị đầu tiên của Việt Nam với những cảnh quay hấp dẫn, khiến cho giới truyền thông được một phen chờ đợi. Nhóm diễn viên được mời vào vai cũng chờ đợi không kém.
Quách An An, đã phải đi hoá trang như “ma” thật để chuẩn bị cho vai diễn, gặp Quách An An mới đây, cô tâm sự, không biết đến bao giờ mới được ra trường quay để làm... “ma” nữa!.
Nổi nhanh, xuống nhanh:
Thuộc về ca sĩ, nhạc sĩ Duy Mạnh. Qua tết Nguyên đán “con gà” - Kiếp đỏ đen, được đón nhận nồng nhiệt, Duy Mạnh nổi danh “khắp chợ cùng quê”. Duy Mạnh như rơi vào một giấc mơ, ngủ dậy thấy mình đã biến thành hoàng tử.
![]() |
Ca sĩ Duy Mạnh. |
Cát-xê của anh tăng vùn vụt, từ vài trăm ngàn hát quán bar cũng chẳng có chỗ mời, vậy mà có cả một show lớn ở Triển lãm Giảng Võ Hà Nội, “nghiến răng” trả cho Duy Mạnh mức cát-xê cao nhất hiện nay 35 triệu đồng. Lên nhanh là thế, vậy mà vù cái người ta cũng quên luôn Kiếp đỏ đen rồi.
Giờ người ta thích nghe những kiếp con người đau khổ khác. Sắp tới Duy Mạnh sẽ cho ra lò Kiếp đạo tặc, liệu có thể cứu vớt tên tuổi của anh ở trong nước không?
Sự trở lại bất ngờ:
Ca sĩ Phương Thanh… mất tích và gây ra không biết bao nhiêu lời đồn. Đùng một cái Phương Thanh trở lại tuyên bố rằng mình đã sinh con gái và sẽ kể câu chuyện này cùng con gái trong liveshow của mình.
Sự trở lại với thân phận của một người phụ nữ đã có con, nhưng chưa có gia đình khiến nhiều người lo ngại cho Phương Thanh, có thể sự nghiệp của cô sẽ đi xuống không phanh được.
Nhưng khán giả lại làm cho Phương Thanh bất ngờ đến... ngất xỉu, vì chính Phương Thanh cũng không thể ngờ mình vẫn còn được yêu mến như thế. Khán giả vẫn yêu cầu: Trống vắng, Một thời đã xa, Vì em yêu anh... như dạo nào.
Hai album ra liền nhau của Phương Thanh đã được khán giả đón nhận. Trở lại sau khi sinh em bé, Phương Thanh còn quá đắt sô với phim nhựa: Đẻ mướn, Hồn Trương Ba Da Hàng thịt, Thập tự hoa...

Ca sĩ Phương Thanh.
Ồn ào nhất làng điện ảnh:
Chắc không nằm ngoài bộ phim nào khác ngoài Đẻ mướn của đạo diễn Lê Bảo Trung. Nó tập hợp một đội ngũ diễn viên hùng hậu từ diễn viên nổi tiếng: Chi Bảo, hoa hậu: Hà Kiều Anh, đến ca sĩ: Phương Thanh, Duy Mạnh. Phim kể về một người vợ rất thương chồng, nhưng không sinh con được nên đành nhờ người khác ngủ với chồng đẻ giùm.
Tưởng làm vậy sẽ đem lại hạnh phúc cho chồng nhưng bao chuyện khúc mắc lại xảy ra sau đó... Đặc biệt phim còn ồn ào với những hình nóng của Hà Kiều Anh và Chi Bảo luôn luôn được đăng lên các phương tiện truyền thông, và kèm theo đấy là chuyện hậu trường để quay những cảnh nóng.
Một cảnh trong Đẻ mướn.
Cặp đôi lên báo nhiều nhất:
Hồ Quỳnh Hương gương mặt lên báo nhiều nhất năm 2005, cùng song hành với cái tên Hà Dũng. Có một tờ báo khảo sát và kết luận cứ trung bình 1 tuần sẽ có một bài báo về họ. Mà quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chuyện “Họ có yêu nhau hay không?”.
Hồ Quỳnh Hương thì cho rằng, Hà Dũng là một người thày, và thứ tình cảm họ dành cho nhau như là một thứ tình gì đó thiêng liêng lắm, không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu, lớn hơn cả tình yêu! Ah, đó là tình tri kỷ...Còn Hà Dũng thì “giẫy nảy” “Ai bảo tôi yêu Hồ Quỳnh Hương?”. Và cứ thế, họ vẫn đang gây tò mò cho mọi người.
Người đẹp gây ồn ào nhất:
![]() |
Người đẹp Nguyễn Hồng Hà. |
Thuộc về Hoa khôi thể thao Nguyễn Hồng Hà trong cuộc thi Miss Asia do hãng truyền hình ATV tổ chức tại Hong Kong. Sự xuất hiện trong phần thi áo tắm với hình xăm con rồng cuối sống lưng đã làm cho Hồng Hà nổi bật không chỉ với báo chí trong nước mà ngay cả với báo chí Hong Kong. Ngay khi về nước Hồng Hà cho biết, cô thực sự buồn vì không ngờ hình xăm của mình lại tai hại đến thế.
Gương mặt mới của nhạc Việt:
Xuất hiện trong liveshow Đêm thần thoại của Trịnh Công Sơn, Đức Tuấn bất ngờ tỏa sáng với nhạc Trịnh và được coi là người có khả năng thay thế Quang Dũng trong tương lai.
Cuối năm 2005, Đức Tuấn ra album nhạc xưa mang tựa đề Đôi mắt người Sơn Tây, gồm những sáng tác vang bóng một thời, 7 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương do Đức Tuấn trình bày đầy sự thuyết phục với những khán giả nghe nhạc khó tính, quen với những tên tuổi lớn đã thể hiện thành công như Thái Thanh, Thái Hiền, Bích Liên...
Đức Tuấn được biết đến bằng giải nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM 2002. Hiện giờ anh là giọng hát thường xuyên của phòng trà ATB và được bà chủ Ánh Tuyết rất thích và nỗ lực lăng xê.
(Theo Người Đẹp)