Trưa 3/1, người dân trên đường An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM bàng hoàng chứng kiến cảnh một người đàn ông ôm chặt một phụ nữ cùng vùng vẫy trong đám cháy trước một căn phòng trọ tồi tàn.
Mọi người lao đến dập tắt lửa nhưng các nạn nhân đều đã bị bỏng rất nặng, phải nhập viên ngay sau đó trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, do ghen tuông nên Nguyễn Văn Minh (48 tuổi) đã chuẩn bị sẵn một can xăng 10 lít nhằm đốt người phụ nữ và cùng chết. Khi chị Hồng (25 tuổi) vừa từ ngoài bước vào nhà, Minh liền nhảy ào tới kẹp chặt cổ kéo sát vào người rồi một tay còn lại cầm can xăng đổ và châm lửa.
Em Tiên (15 tuổi, là cháu chị Hồng) đứng gần chạy tới kéo ra, nhưng Minh vẫn quyết tâm ôm chặt để cùng chết. Vì cố gắng cứu hai nạn nhân đang vùng vẫy trong lửa nên em Tiên cũng bị bỏng. Còn Hồng vùng ra được, chạy vào nhà tắm nhưng Minh vẫn đuổi theo...
Tại bệnh viện, Minh và chị Hồng đều bị bỏng đến 80%, em Tiên bỏng 20%. Nơi xảy ra vụ việc là dãy phòng trọ cấp 4, nơi chị Hồng thuê trọ.
Cẩm Trang