>> Cô dâu Việt xứ Hàn ôm con nhảy lầu tự tử
Ngày 24/11, gia đình ông Võ Văn Rô ở ấp Hòa Qưới, xã Hòa An (Phụng Hiêp, Hậu Giang) lên TP HCM để rời quê sang Hàn Quốc nhận thi thể cô con gái Võ Thị Minh Phương (28 tuổi) theo ước nguyện để lại trong thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên, do tinh thần của người mẹ suy sụp nặng vì nghe tin dữ nên chỉ hai anh trai của Phương bay ra nước ngoài lo hậu sự cho em gái.
![]() |
Hình cưới của vợ chồng Phương. Ảnh gia đình cung cấp |
Cô dâu Việt 28 tuổi này là người ôm hai con nhảy lầu tự tử từ tầng 18 trong một tòa nhà chung cư ở TP Busan (Hàn Quốc) vào trưa ngày 23/11. Chồng cô, Kim Yeong Hwa là công nhân làm trong máy phụ tùng xe ô tô ở Busan (Hàn Quốc). Người đàn ông 47 tuổi đang bị cảnh sát địa phương thẩm vấn để làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ.
Tại quê nhà Hòa An, anh chị của Phương kể rằng gần 10 năm trước em gái út lên TP HCM chơi sau khi nghỉ học. Nghe lời bạn bè, Phương tham gia những buổi “chào đoàn” của cánh đàn ông ngoại quốc. Vài ngày sau cô gái quê lúa về nhà xin cha mẹ cho kết hôn với người chồng Hàn Quốc lớn hơn gần 20 tuổi.
Gia cảnh không khó khăn và ý thức được thực trạng gái Việt lấy chồng nước ngoài sau những cuộc tình chớp nhoáng nên cha mẹ Phương ngăn cản. Tuy nhiên, do thích bay nhảy nên Phương tìm nhiều cách cãi lại người thân, quyết lên máy bay với Kim Yeong Hwa vào đầu năm 2004 dù hai người gặp nhau mới được một tuần.
Một năm sau Phương sinh cho chồng một bé gái kháu khỉnh. Đến lúc cứng cáp, người mẹ trẻ đi học tiếng Hàn gần hai tháng và được chồng xin cho làm việc ở một công ty gần nhà. Có được đồng lương ổn định, Phương không phải xin tiền chồng để tiêu xài mà còn dành dụm gửi về cho người thân ở Hậu Giang.
![]() |
Hai con của Phương bị người mẹ ôm theo khi nhảy lầu từ tầng 18. Ảnh gia đình cung cấp |
Hạnh phúc kéo dài đến năm 2010, Phương tiếp tục sinh cho chồng cậu con trai. Lúc này, cha mẹ cô cũng được đón sang Hàn Quốc thăm cháu ngoại, gặp gỡ sui gia. Cứ tưởng đây là hình ảnh đẹp của cô dâu Việt ở xứ Hàn nhưng vài tháng sau đó Phương gọi điện về Việt Nam nói với mẹ rằng hạnh phúc gia đình có dấu hiệu đổ vỡ, Phương muốn ra tòa ly dị chồng vì Kim Yeong Hwa hay ghen tuông vô cớ và đánh vợ không thương tiếc.
Nhiều lần khuyên con cố hàn gắn hạnh phúc, giải thích cho Kim Yeong Hwa hiểu sự yêu thương của vợ đều dành hết cho chồng với hai con. Thế nhưng thời gian gần đây vợ chồng ông Rô luôn có cảm giác bất an, lo cho hậu quả của cuộc tình chớp nhoáng gần chục năm trước của con gái sẽ có kết cục không tốt.
Chập tối ngày 23/11, qua gia đình ông Rô nhận được tin từ nhà chức trách ở Hàn Quốc với nội dung con gái của họ đã ôm hai con nhảy lầu từ tầng 18 tự tử vào trưa cùng ngày. Cả ba mẹ con chết thảm và cảnh sát đã tìm thấy được bức thư tuyệt mệnh của cô dâu Việt.
Trong thư Phương viết bằng chữ Việt nêu nội dung quyết định chấm dứt cuộc sống của mình do không chịu được những lần đánh đập của chồng vì ghen tuông vô cớ. “Tôi phải chọn cái chết vì người chồng hay ghen tuông và đánh đập tôi. Tôi xin lỗi ba mẹ. Tôi cũng mong trong những năm chung sống với chồng, nếu có gì thiếu sót mong anh bỏ qua”, cô dâu Việt viết.
Ngô Tư