Hôm 11/7, cảnh sát thành phố Irkutsk đã bắt giữ Roman Terentyev (34 tuổi) sau khi anh này có hành động đe doạ đến tính mạng của cậu con trai 3 tuổi Maksim. Roman đã giữ con trai ở mép cửa sổ trên căn hộ tầng 14 và liên tục đe doạ sẽ thả tay để cậu bé rơi xuống đất.
Maksim bị đặt trong tình trạng "chực chờ cái chết" trong suốt hai tiếng rưỡi. Giữa lúc này, các nhân chứng nghe thấy đứa trẻ khóc và nói với bố: "Con sợ lắm, cho con đi".
Trước đó, Roman được cho là đã cãi nhau với vợ, Olga Terentyev (40 tuổi). Olga khai với cảnh sát rằng cô muốn ly hôn và rồi bị Roman tấn công bằng búa. Truyền thông địa phương cho biết Roman bị ám ảnh rằng vợ đang ngoại tình sau lưng anh ta và đã đặt camera theo dõi vợ.
Sau khi bắt cóc Maksim đến căn hộ mình thuê, Roman gửi tin nhắn đe doạ tới cho Olga và tuyên bố sẽ giết con trai cũng như tự kết liễu đời mình. Cảnh sát đã nhận được tin báo từ hàng xóm sau khi họ thấy Roman ôm con ở cửa sổ.
Sau một tiếng đàm phán căng thẳng với Olga và các nhà tâm lý học bên phía cảnh sát, Roman cuối cùng đã chịu giải thoát cho con trai Maksim. Ngay sau đó, lực lượng đặc nhiệm vệ binh quốc gia SOBR của Nga đã ập vào căn hộ và bắt giữ Roman. Người đàn ông này bị còng tay rồi đưa lên xe chở tới nơi tạm giam.
Roman sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm nếu bị kết tội "suýt giết trẻ vị thành viên".
Trong những bức ảnh được cảnh sát công bố, Olga bị bầm tím cả hai bên mắt, nghi do bị Roman đánh. Người đàn ông 40 tuổi cũng bị cáo buộc đánh con riêng 19 tuổi của vợ và trói chàng trai này trong 6 giờ khi nảy sinh mâu thuẫn với Olga.
Sau khi bị bắt, Roman khai: "Tôi đâu có muốn làm thế. Tôi chỉ muốn vợ phải sợ thôi. Tôi muốn cô ấy để tâm đến tôi vì tôi yêu cô ấy rất nhiều, rất rất nhiều".
Tùng Anh (Theo Mail)