Sau khi gây chú ý cho khán giả bằng "màn biểu diễn" ấn tượng tại LHP Pusan hồi đầu tháng 10 vừa rồi, Oh In Hye không ngừng quảng bá cho tác phẩm đầu tay của mình, Red Vacance Black Wedding. Trong một cuộc trò chuyện với phóng viên mới đây, nữ diễn viên này khẳng định, bộ phim có nhiều cảnh "nóng", buộc cô phải hy sinh trút bỏ xiêm y trước ống kính.
![]() |
Cô đào Oh In Hye với chiếc váy "thảm họa" tại LHP Busan hôm 7/10. Ảnh: Sports. |
Trong Red Vacance Black Wedding của nhà sản xuất Park Chul Soo, Oh In Hye vào vai Susie, một cô gái hình thể đầy sức hút, cộng vào đó là bản tính trái ngược, tốt xấu lẫn lộn. Giữa cô và thày giáo (Jo Sun Mook đóng) nảy sinh tình cảm, và vượt qua rào cản thày trò, họ tìm thấy ở nhau sự đam mê trong "chuyện ấy". Lần đầu đóng cảnh giường chiếu, Oh In Hye tâm sự: "Tôi thực sự lo lắng và cảm thấy rất áp lực khi cởi bỏ quần áo, tuy nhiên sau đó tôi nghĩ tốt nhất là nên tin tưởng vào nhà sản xuất. Bộ phim hoàn toàn không chỉ là những cảnh nhạy cảm, nhưng rõ ràng những cảnh đó làm nên phim. Vượt qua được áp lực, tôi đã không còn lo lắng nhiều, thậm chí còn quyết định phải làm mọi việc thật tốt. Nhà sản xuất đã chỉ cho tôi những chi tiết cần làm khi bước vào một cảnh chăn gối. Đồng nghiệp Jo Sun Mook cũng giúp tôi rất nhiều, và vì thế, một ngày là những cảnh quay hoàn thành, bản thân tôi cũng không thấy quá khó khăn".
![]() |
Oh In Hye nói cô không quá khó khăn khi đóng những cảnh nhạy cảm. Ảnh: News. |
Mặc dù bị dư luận "ném đá" tới tấp sau khi ăn mặc lố lăng lên thảm đỏ, Oh In Hye nói muốn Red Vacance Black Wedding như một bằng chứng khẳng định năng lực thực sự của cô, và giúp cô chinh phục khán giả: "Tôi đã xem bộ phim mình đóng không dưới 4 lần và thực sự thích nó. Mong rằng các bạn cũng sẽ như vậy".
Nguyễn Hương