Năm 2009, ca sinh 8 của Natalie Suleman (thường được gọi là Nadya Suleman) thu hút sự quan tâm lớn của mọi người khi tất cả các con đều chào đời trong tình trạng sức khỏe ổn định. Bà mẹ đơn thân này đồng thời cũng là một trong số những người giữ kỷ lục sinh con đông bởi trước đó cô đã có 6 con cả trai lẫn gái. Hiện tại, mặc dù việc nuôi nấng, chăm sóc 14 đứa trẻ chẳng hề đơn giản nhưng Nadya vẫn cố gắng để các con có một cuộc sống tốt đẹp hơn những gì cô từng trải qua. Cô thậm chí còn nhận lời làm diễn viên phim người lớn và vũ công thoát y dù bản thân cô luôn cảm thấy xấu hổ về việc này.
Nadya từng chia sẻ với một trang báo nổi tiếng của Anh rằng đó không phải là sự lựa chọn mà cô buộc phải đi theo để có đủ thức ăn trên bàn cho 14 đứa con. Với Nadya, nuôi con là một cuộc đấu tranh dai dẳng từ lúc sinh đẻ tới bây giờ.

Nadya, người được đặt biệt danh là "Octomom", đã mang thai 8 đứa con trong lần làm mẹ thứ hai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng của người hiến tặng vào năm 2009. Tại thời điểm đó, cô nổi tiếng không kém gì các ngôi sao giải trí dù trên thực tế, cô chỉ là một bà mẹ đơn thân thất nghiệp.

Trước đó, Nadya đã có 6 đứa con cũng nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo và cô chỉ mong có thêm một đứa con nữa. Tuy nhiên, các bác sĩ đã cấy 12 phôi cho cô và cho rằng có rất ít cơ hội mang đa thai. Sự thật hoàn toàn ngược lại!

Bản thân Nadya không muốn phá thai và cô quyết định tiếp tục tiến về phía trước với mong muốn may mắn sẽ mỉm cười. Và quả thực, Nadya đã không phải hối hận về quyết định đó.

Việc chăm sóc 14 đứa trẻ đã đủ căng thẳng, Nadya còn phải chịu nỗi đau mất mẹ, người hỗ trợ duy nhất đáng tin cậy của cô, vào năm 2014 do ung thư buồng trứng. Năm tiếp theo sau đó, cha của cô lại bị liệt tay sau một tai nạn vì say xỉn.

Nadya từng bị chỉ trích là lợi dụng các con để trở nên nổi tiếng. Trước những lời đả kích đó, cô đã rút lui về phía sau để tập trung cho 14 đứa con.

Một lần nữa, khó khăn lại đến với bà mẹ đơn thân, Nadya mạo hiểm tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất phim khiêu dâm, chụp ảnh khỏa thân và biểu diễn bikini để có đủ chi phí trang trải cuộc sống. Nadya từng chia sẻ rằng công việc này đem lại cho cô cảm giác ghê tởm, có lúc cô còn dùng tới ma túy để quên đi tất cả. "Hai năm cuối cùng thật quá tăm tối. Tôi đã đi vào con đường cùng và tự phá hoại chính mình", Nadya nói.
Bà mẹ 14 con cũng cho biết thêm: "Tôi rất tuyệt vọng khi chúng tôi suýt trở thành người vô gia cư, do đó, thay vì để các con xuất hiện trước ống kính, tôi đã tự bắt mình phải làm điều đó".

Không thích công việc của một nữ diễn viên phim khiêu dâm và cũng chẳng có cơ hội trở thành một "Octomom" theo nghĩa tích cực, một ngày nọ, trở về nhà sau một cảnh quay, Nadya nhìn thấy con gái lớn của mình (lúc đó bé 10 tuổi) đang thử những chiếc váy và đi giày cao gót. Chính thời điểm đó, cô quyết định từ bỏ mọi thứ và bắt đầu lại cuộc sống một lần nữa.
Việc cai nghiện cũng chẳng dễ dàng và người quản lý còn buộc tội cô gian lận quỹ phúc lợi. Nadya sau đó phải chịu hình phạt là thực hiện các hoạt động cộng đồng.

Trải qua những khó khăn và thử thách, Nadya trở thành một nhà tư vấn các vấn đề gia đình hơn 3 năm rưỡi qua. Cô làm việc bán thời gian 2-3 buổi mỗi tuần và thời gian còn lại dành để nấu nướng, nuôi dạy 14 đứa con. Cô không có người giúp đỡ và vì vậy cũng chẳng có thời gian cho bản thân.
"Tôi đã sống lại. Khi tôi 'tỉnh dậy' và trở về với cội rễ, nghề nghiệp tư vấn và các con của mình, chúng tôi phải vật lộn với vấn đề tài chính nhưng điều đó không là gì cả. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do và hạnh phúc như vậy", mẹ đơn thân cho biết.

Sau hai lần sinh nở với 14 đứa con, "gấu mẹ vĩ đại" gặp vấn đề về cột sống, thoát vị đĩa đệm và đau thắt lưng. Những căn bệnh này có thể khiến người khác phải nằm bất động nhưng Nadya vẫn khẳng định cô không bao giờ bỏ cuộc. Cô cùng các con của mình tham gia các cuộc đua xe đạp và duy trì lối sống lành mạnh.

Nói về chuyện tình cảm, Nadya cho biết cô đã quen với cuộc sống độc thân 15 năm nay nên hiện tại chỉ muốn cố gắng hết sức để các con hạnh phúc, khỏe mạnh. Cô không có kế hoạch hẹn hò và chưa sẵn sàng cho bất cứ mối quan hệ yêu đương nào.

Hiện tại, điều Nadya mong muốn nhất là mọi người có thể quên đi những thứ không tốt cô từng làm. Cô cũng hy vọng việc toàn tâm toàn ý cho các con của mình sẽ truyền được nguồn cảm hứng đến mọi người.