Mình là cô dâu Đan Phượng, tên thường gọi ở nhà là Ốc Tiêu, cưới xong, cậu Sáu mình gọi ông xã Tuấn Anh là Ốc Trai còn mình là Ốc Gái. Nên mình đặt tên album là Ốc Trai và Ốc Gái. Mình và ông xã quen nhau từ khi học năm hai đại học đến nay cũng đã được 6 lần kỷ niệm rồi. Và tụi mình đã cưới nhau được 5 tháng.
Để thực hiện bộ album này thì mình và ông xã phải dậy chuẩn bị từ lúc 4h sáng, may là hôm đó trời nắng đẹp và ekip chụp ảnh rất nhiệt tình nên mới có được những khung ảnh đẹp như thế, mình rất là hài lòng với bộ ảnh này. Mặc dù hôm đó trời nắng chụp rất mệt mà anh chụp hình cứ bảo "cười, cười, cười" nên không thấy mệt mà còn cảm thấy rất là vui. Vợ chồng mình còn có dự định là sẽ chụp tiếp một album nữa.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 9 và 10 với phần thưởng cho bộ ảnh đẹp nhất là 1 triệu đồng tiền mặt. Xem chi tiết thể lệ tại đây