Khi Hạnh sự bị bắt và bị khám xét nhà về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “đánh bạc” vào ngày 24/10/2002, Oanh sự hoảng sợ và đoán biết cũng sẽ bị bắt và khám nhà. Ngay trong chiều hôm đó, Oanh sự mang 100 lượng vàng, 4.900 USD và 70 triệu đồng đến nhà Bạch Thanh Tâm ở 835/15B Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP HCM nhờ giữ hộ. Hôm sau, quả nhiên Oanh sự cũng bị bắt và bị khám nhà 8A/4G Thái Văn Lung, quận 1. Sau khi Oanh sự bị bắt, Nguyễn Chi Mai (chị ruột Oanh sự) đã bay vào TP HCM để nhận lại số tài sản Tâm đang giữ hộ đem về Hà Nội cất giấu.
Tại phiên tòa, Tâm thú nhận vì tình cảm bạn bè với Oanh sự nên đã chứa chấp số tài sản phạm tội trên. Riêng Chi Mai chỉ thừa nhận hành vi tiếp tay tiêu thụ số tài sản này nhưng lại cho rằng mình không biết đó là tài sản phạm tội mà có.
Oanh sự từ Hà Nội vào TP HCM chưa đầy 4 năm, không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tiêu xài mỗi tháng trung bình 15 triệu đồng. Khi bị bắt, trong tay Oanh sự có căn nhà 4 tầng số 8A/4G Thái Văn Lung, quận 1 trang bị nội thất tiện nghi, hiện đại trị giá gần 200 lượng vàng. Ngoài ra, Oanh sự còn gửi Thanh Tâm số tiền nói trên.