- Cuộc sống của chị từ sau khi giành vương miện có những gì thay đổi?
- Sau khi đăng quang, mặc dù cuộc sống gia đình và học tập của tôi không bị xáo trộn nhiều nhưng cũng đã có những đổi thay. Những hoạt động từ thiện ngay trong những ngày dự thi và đặc biệt là sau khi đăng quang đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong tâm trí và tình cảm của tôi. Tôi đã hiểu ra được nhiều điều. Trước hết, tôi phải tận dụng mọi cơ hội ở Thụy Sĩ để quảng bá về đất nước, con người và văn hóa của Việt Nam mình.
- Chị đã làm điều đó bằng cách nào?
- Tôi đang học tập tại Geneva, thành phố Quốc tế của đất nước Thụy Sĩ trung lập và hòa bình, có một cộng đồng Việt kiều rất năng động. Khi đứng ra tổ chức gian trưng bày để giới thiệu về văn hóa Việt tại trường Đại học tổng hợp Geneva, khi vận động bạn bè quốc tế cùng tham gia các hoạt động văn hóa quyên góp giúp Việt Nam, rồi cả khi được sang Paris tham gia tuần văn hóa Việt nam trong dịp đón đoàn Thủ tướng nước ta thăm chính thức cộng hòa Pháp... Tôi luôn thấy mình may mắn có nhiều điều kiện thuận lợi, có nhiều cơ hội để phát triển hoạt động từ thiện.
Ngô Phương Lan với nụ cười tươi và nét đẹp thuần Việt. |
- Chị rất chịu khó viết blog với những cảm nhận về Việt Nam, những ước mong cho Việt Nam, và chị còn định về nước để làm việc sau khi học xong nữa. Vậy khi nào thì chị mới thực hiện điều đó?
- Từ nhỏ, tôi đã sống ở nước ngoài. Tuy rằng cuộc sống ở đây rất đầy đủ và tiện nghi, nhưng từ khi ý thức được mình, tôi luôn cảm thấy cuộc sống ở nước ngoài của mình chỉ là tạm thời và mong được trở về Việt Nam để sống ở đất nước mình, ở nhà của mình. Ở đó mới có đầy đủ mọi tình cảm gia đình, người thân.
"Trăng đâu cũng vẫn là trăng/Mà sao vẫn nhớ vầng trăng quê nhà" là hai câu thơ mà nhà thư pháp nổi tiếng Thanh Sơn đã viết tặng gia đình tôi khi ông sang Geneva tham dự tuần văn hóa Việt Nam năm 2004 và tôi rất yêu thích hai câu thơ này.
- Đức tính nào của người phụ nữ Việt Nam mà chị muốn học tập, phát huy?
- Công-Dung-Ngôn-Hạnh là những đức tính tuyệt vời. Để hoàn thiện mình giống như ý nghĩa của những đức tính này tôi phải cố gắng rất nhiều mới được. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thướt tha trong tà áo dài và mang trong mình những đức tính đó là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn nước ngoài.
- Chị là một cô gái hiện đại, lại sống ở nước ngoài, được tiếp xúc và "ngấm" nền văn hóa phương Tây từ nhỏ. Đức tính gì ở người phụ nữ Việt mà chị nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi trong chị dù là tiếp xúc với bất kỳ nền văn hóa nào?
- Tôi sẽ luôn cố giữ cho mình sự dịu dàng, chịu thương chịu khó, nhưng cũng biết vươn lên bằng bản lĩnh, tự tin.
- Là một cô gái hiện đại, theo chị các bạn trẻ nên hình thành những tính cách gì mới để phù hợp với xã hội năng động hiện nay?
- Trước hết các bạn nên rèn luyện cho mình bản lĩnh tự tin, nhưng đồng thời là đức tính khiêm tốn. Khiêm tốn để học hỏi, khiên tốn để vươn lên và quan trọng nhất là khiêm tốn để có thêm nhiều thày, nhiều bạn. Ngoài bố mẹ và gia đình, ai cũng phải học thày, học bạn. Trong cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt vừa qua một câu hỏi của một nhà văn đã được chị Thanh Mai nhắc lại: "Các bạn trẻ hãy trân trọng tuổi trẻ của mình, hãy biết ước mơ và biến ước mơ đó thành sự thật". Tôi rất tâm đắc câu nói đó.
- Chị có mơ ước gì về sự thành đạt sau này của mình?
- Thế giới trong con mắt tôi có nhiều người thành đạt, người thì ở lĩnh vực chính trị, người trong hoạt động kinh tế, ngoại giao, nghệ thuật, từ thiện... Có lúc tham vọng quá tôi muốn học nhiều thứ để giỏi nhiều thứ. Nhưng cũng có nhiều lúc tôi chỉ muốn học xong sẽ có một công việc ổn định nào đó mà có nhiều điều kiện hoạt động từ thiện. Mình vẫn là mình, đừng để cho những tham vọng làm thay đổi tính cách và lối sống của mình và hãy ước là mình sẽ làm được những điều tốt đẹp nhất trong khả năng của mình.
- Qua các cuộc thi Hoa hậu tại Việt Nam, Hoa hậu, Á hậu sau khi đăng quang rồi lại khá im hơi lặng tiếng, chị sẽ làm gì để không bị lãng quên?
- Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng của mình, các hoa hậu cũng vậy. Tôi mong muốn mọi người nên có cái nhìn chia sẻ và cảm thông. Tôi đã đi thi hoa hậu không vì mục tiêu để nổi tiếng, vì vậy tôi cũng không nghĩ là mình "sợ bị lãng quên". Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng, đăng quang hoa hậu cũng là may mắn đạt được một "thương hiệu" đặc biệt. Nếu cố gắng giữ được điều đó thì chắc chắn là phải phấn đấu vươn lên để tự hoàn thiện mình, cố gắng làm được nhiều việc tốt, việc thiện.
- Tết với gia đình chị ở nước ngoài thường diễn ra như thế nào?
- Tết Việt ở nước ngoài không khí cũng sôi nổi lắm. Ở các cơ quan ngoại giao của ta bao giờ cũng có tới ba phần: Phần một các gia đình tự đón Giao thừa ở nhà theo giờ Việt Nam, sau đó cơ quan tụ tập liên hoan đón Tết tập thể "nội bộ", phần ba là tổ chức đón Tết chung với bà con Việt kiều.
Thường phần ba là to nhất, lúc đó có thể gặp gỡ với bà con Việt kiều và các bạn bè nước ngoài tới dự rất đông. Tết đến ở nhà, gia đình tôi hay chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh chưng, măng hầm thịt gà và chân giò, nem rán, thịt gà luộc, giò lụa... Tôi thích nhất là món xôi gấc và xôi gà hành khô.
Sang năm Mậu Tý, là một năm có thể mang rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi nhà. Trước hết, tôi cầu chúc cho thiên tai giảm đi để nhân dân mình, nhất là nhân dân miền Trung đỡ khổ. Cầu mong cho mọi thành viên trong gia đình và những người thân mạnh khỏe, hạnh phúc và riêng tôi đạt được thành công trong năm cuối đại học của mình.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)