Lili, sống ở thành phố Thâm Quyến, nuốt phải chiếc thìa kim loại đúng dịp Tiết Thanh Minh hôm 5/4 trong lúc dùng nó để gỡ xương cá mắc trong họng. Không muốn đến bệnh viện dịp nghỉ lễ, lại không có dấu hiệu đau đớn hay khó chịu, Lili quyết định chờ vài ngày.
Hôm 8/4, Lili đến bệnh viên Nanshan để kiểm tra. Kết quả chụp x-quang cho thấy hình dáng một chiếc thìa kim loại đang kẹt trong tá tràng của bệnh nhân. Các bác sĩ quyết định mổ nội soi để lấy dị vật.
"Chiếc thìa nằm ngang nên chúng tôi đã cẩn thận chỉnh nó theo chiều dọc rồi lấy ra ngoài", bác sĩ Sun Tingji, khoa nội soi của bệnh viện, cho biết.
Bác sĩ Sun cũng cho hay ca phẫu thuật chỉ kéo dài hơn 10 phút.
"Bệnh nhân đã cố gắng dùng chiếc thìa để lấy xương cá mắc ở cổ họng nhưng bị tuột tay khiến chiếc thìa chui xuống bụng", bác sĩ Cheng Chunsheng nói, đồng thời cho biết các dị vật kim loại từng gây phù nề và ăn mòn trong tá tràng một số bệnh nhân.
Hiện Lili đã được xuất viện sau ca mổ.
Tháng 10/2018, các bác sĩ ở Urumqi, Tân Cương, cũng lấy một chiếc thìa dài 20 cm ra khỏi bụng một phụ nữ sau khi cô này lỡ nuốt vì ăn mỳ quá nhanh. Các bác sĩ cũng đã phẫu thuật và lấy dị vật thành công.
Hướng Dương (Theo Mail, Weibo)